Người đàn ông 64 tuổi một mình đi bộ xuyên Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một ngày của phượt thủ 64 tuổi bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng đến khoảng 5 giờ chiều, ông chinh phục quãng đường khoảng 30 km bất kể nắng mưa.

Chỉ đơn giản là đi khắp đất nước, chinh phục sức khỏe của bản thân, ông luôn sử dụng tiền tự túc cho các chi phí.

 

Hành trình của ông Công được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, ngỏ ý giúp đỡ.
Hành trình của ông Công được nhiều bạn trẻ ngưỡng mộ, ngỏ ý giúp đỡ.

“Không ăn gian một km nào”

Ông Trần Ngọc Công sinh năm 1953 (Linh Đàm, Hà Nội) muốn thực hiện hành trình đi bộ xuyên Việt từ địa đầu Lạng Sơn đến đất mũi Cà Mau. Ban đầu, gia đình ngăn cản quyết liệt, nhưng rồi cũng ủng hộ quyết định tuổi già của ông.

Đầu năm nay, ông đi từ cửa khẩu Hữu Nghị về Hà Nội trong 6 ngày để đón Tết Đinh Dậu cùng gia đình. Mùng 6 (2-2 Dương lịch), ông quay lại Hồ Gươm, đúng điểm ông dừng lại trước đó để tiếp tục hành trình vào Nam.

 

Người địa phương đang chạy xe thấy ông Công đi bộ liền quay lại đưa tiền nói
Người địa phương đang chạy xe thấy ông Công đi bộ liền quay lại đưa tiền nói "Chú cầm tạm để đi xe buýt" khiến ông rất cảm kích.

Một ngày của phượt thủ 64 tuổi bắt đầu từ 5 giờ 30 phút sáng đến khoảng 5 giờ chiều, ông chinh phục quãng đường khoảng 30 km bất kể nắng mưa. Ông Công chuẩn bị kỹ càng những vật dụng giúp chống chọi với thời tiết như áo mưa, mũ, khăn, nước uống… Mỗi ngày ông tiêu hết khoảng 300.000 đồng, tự túc mọi chi phí.

ông Công cho biết quãng đường xuyên Việt hầu hết qua quốc lộ 1, đôi khi ông đi theo chỉ dẫn trên bản đồ để đi đường ven biển.

"Các bạn trẻ đi trekking, leo núi, đạp xe xuyên Việt. Tôi chọn đi bộ từ bắc vào nam để tận hưởng, để tham quan một cách chậm rãi", ông nói.

Ông Công đã đi du lịch nhiều nước trên thế giới, nhưng vẫn thấy Việt Nam có nhiều cảnh đẹp mà chưa đi hết. Ông không hề coi chuyến đi của mình là “hành xác” bởi ông có nhiều trải nghiệm như những du khách bình thường: thăm bảo tàng, di sản, dạo đêm ở Hội An, tắm bùn tại Nha Trang…

Người tốt - kẻ xấu trên đường

Tại những nơi ông Công đi qua, người dân khá tò mò với hình ảnh một người đàn ông có tuổi “vác balô đi phượt”. Nhiều lần ông phải nói dối rằng đang điều trị bệnh, phải đi bộ 30 km mỗi ngày theo hướng dẫn của bác sĩ thì mọi người mới yên tâm để ông đi tiếp.

 

Ông Công cùng vợ trong một lần chinh phục đỉnh Fansipan.
Ông Công cùng vợ trong một lần chinh phục đỉnh Fansipan.

Nhiều người khiến ông rất cảm kích khi ngỏ ý cho ông đi nhờ xe, đi cùng một đoạn hay cho ở lại miễn phí. “Tôi đếm được 39 người ngỏ ý cho tôi quá giang. Thậm chí có hai bạn trẻ còn dúi bằng được vào tay tôi mấy chục nghìn phí đi xe buýt vì nghĩ tôi không có tiền”, ông Công kể.

Trên đường độc hành, ông Công cũng gặp không ít sự cố và tình huống nguy hiểm. Có lần đi bộ xuống đèo Cổ Mã (Khánh Hòa) - khu vực thưa dân cư, ông Công gặp một thanh niên lao xe máy về phía mình tỏ ý muốn “xin đểu”. Ông cho anh ta chiếc balô cũ chứa vài bộ quần áo và chai nước. Người đó bỏ đi vì nghĩ ông là “kẻ tâm thần đi lang thang”, không có gì để cướp.

Với phượt thủ 64 tuổi này, tình cảm và sự ủng hộ của bạn bè, người thân, người gặp gỡ qua đường về hành động vốn được cho là liều lĩnh của tuổi già là điều đáng quý nhất của chuyến đi. Ông đang đi về miền Tây và dự kiến sẽ đến mũi Cà Mau vào giữa tháng 4.

Theo Vnexpress

Có thể bạn quan tâm

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ - Bài 8: Đồi A1 - bùn, máu và hoa

Ngọn đồi A1 giờ đã ngủ yên dưới tán lá xanh ngát của những cây nhãn, vải, tếch, phượng đỏ, tùng, thông, đa, tre… và điểm xuyết thêm màu trắng tinh khôi của hoa ban. Du khách đến đây, ai cũng dừng lại hồi lâu trước dòng chữ “A1: bùn - máu và hoa” được đặt trang trọng trên đỉnh đồi.
Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Một lần 'chạm' Angkor Bài 3: Choáng ngợp Angkor (*)

Quần thể kiến trúc Angkor có đến 108 đền tháp nằm rải rác trong Công viên khảo cổ Angkor rộng lớn ở Siem Reap. Trong chuyến đi ngắn ngủi này, chúng tôi chỉ có thể “cưỡi ngựa xem hoa” Angkor Wat, Angkor Thom và đền Ta Prohm. Nhưng cái nhìn thoáng qua ấy cũng đủ làm chúng tôi choáng ngợp và sững sờ…
Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

Nhớ một “công việc quan trọng” thời kháng chiến

(GLO)- Thượng tuần tháng 3 vừa qua, trong lần về thị xã An Khê gặp chị Văn Thị Ngọc-người đảng viên hoạt động trong lòng địch, nghe chị kể chuyện những lần chị bí mật rải truyền đơn, dán áp phích có nội dung chống chế độ Mỹ-ngụy trong thị trấn An Khê ngày trước, bao ký ức lại ùa về trong tôi.