Vỡ nợ ký gửi nông sản, doanh nghiệp Đắk Nông hứa trả hết nợ trong 5 năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công ty thu mua nông sản tuyên bố phá sản đang đẩy nhiều nông dân ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) rơi vào hoàn cảnh rất khó khăn.

Ngồi bên hiên nhà, ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, cứ nhìn vào khoảng không vô định trước mặt. Ánh mắt ông lộ rõ sự mệt mỏi của người thiếu ngủ dài ngày.

Từ khi Công ty TNHH MTV Đức Hoàng tuyên bố phá sản, 6 tấn cà phê, 3 tấn hồ tiêu mà ông đang ký gửi ở đây coi như mất trắng. Bao công sức của các thành viên trong gia đình ông bổng chốc trôi tuột khỏi tầm tay.

Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, mất trắng 6 tấn cà phê, 3 tấn hồ tiêu ký gửi tại Công ty TNHH MTV Đức Hoàng

Ông Nguyễn Văn Thắng, thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, mất trắng 6 tấn cà phê, 3 tấn hồ tiêu ký gửi tại Công ty TNHH MTV Đức Hoàng

“Phần vì tin tưởng, phần vì chủ quan nên…”, ông Thắng uất nghẹn không nói thành lời. "Gia đình tôi đã ký gửi cà phê và không lường trước được kết quả như ngày hôm nay", ông Thắng cho biết.

Ông Thắng có 5ha đất, trong đó trồng hơn 3.000 cây cà phê, 700 trụ tiêu. Đây là nguồn thu nhập chính và duy nhất của gia đình ông trong nhiều năm qua.

Ông Thắng cho biết, ông làm ăn với Công ty TNHH MTV Đức Hoàng hơn 10 năm nay. Ông bán cà phê cho công ty và mua phân của công ty về chăm sóc cây trồng.

Cà phê ông muốn bán, muốn gửi đều được. Phân có thể lấy của công ty về bón cho cây trồng rồi trả tiền sau. Gia đình ông cần tiền có thể lấy trước rồi bán cà phê cho công ty sau. Mối quan hệ làm ăn lâu năm đã dần cho nhau niềm tin.

"Giờ tôi rất lo lắng vì còn nợ ngân hàng 300 triệu đồng, sắp tới kỳ đáo hạn. Nguồn thu nhập của gia đình tôi trông chờ vào cà phê, hồ tiêu, nên giờ không biết bấu víu vào đâu", ông Thắng buồn rầu.

Ông Lưu Văn Xướng (bên trái), thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ phá sản

Ông Lưu Văn Xướng (bên trái), thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc điều tra nguyên nhân vụ phá sản

Tương tự, ông Lưu Văn Xướng, ở thôn Đắk R'tăng, xã Quảng Tân, có 4ha cà phê, vụ cà phê vừa rồi ông thu được 11 tấn. Thu hoạch xong ông gửi toàn bộ cà phê cho Công ty TNHH MTV Đức Hoàng.

Ông Xướng cho biết, ông thường xuyên không ở nhà, nên thu cà phê về là gửi tại công ty. Ông bán cà phê và mua phân tại công ty này nhiều năm.

"Tôi đang gửi cà phê để đến tháng rút trả lãi ngân hàng. Tôi đang nợ ngân hàng gần 1 tỷ đồng, nay công ty phá sản, nên chưa biết lấy tiền ở đâu để trả lãi. Tôi còn gần 4 tấn cà phê ký gửi tại công ty này", ông Xướng cho biết.

Người trồng cà phê, hồ tiêu ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, đang điêu đứng Công ty TNHH MTV Đức Hoàng tuyên bố phá sản.

Người trồng cà phê, hồ tiêu ở xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, đang điêu đứng Công ty TNHH MTV Đức Hoàng tuyên bố phá sản.

Công an huyện Tuy Đức cho biết, bước đầu xác định có khoảng 100 hộ dân ký gửi 94 tấn cà phê nhân xô, 66 tấn hồ tiêu khô tại Công ty TNHH MTV Đức Hoàng, tổng trị giá khoảng 14 tỷ đồng.

Theo thông tin ban đầu, do công ty làm ăn thua lỗ, tại thời điểm tuyên bố phá sản kho của công ty còn lại 40 tấn cà phê nhân xô và 16 tấn tiêu khô.

Công ty đang thỏa thuận với người ký gửi để trả nợ đồng đều cho các hộ dân, mỗi hộ 27% trên tổng số nợ. Số nợ còn lại công ty sẽ có phương án trả cho người dân từ nay đến năm 2029.

Nguồn thu nhập chính của người dân trên địa bàn xã Quảng Tân chủ yếu từ cà phê, hồ tiêu. Nhiều gia đình đã ký gửi tất cả cà phê, hồ tiêu cho công ty và đang rơi vào tình trạng "trắng tay".

Tiền tiêu tết, chi phí tái đầu tư, phân bón mùa khô, tiền dầu tưới... và tiền vay ngân hàng người dân đều trông chờ vào số cà phê ký gửi này khiến nhiều nông dân điêu đứng không biết bấu víu vào đâu.

Bà con mong muốn ngành chức năng đồng hành, có phương án khoanh nợ, hỗ trợ người dân xử lý các khoan vay, khoán trả lãi tại các ngân hàng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null