Tòa soạn-Bạn đọc

VÐV điền kinh Phạm Thị Hồng Lệ: Sống với đam mê theo cách của mình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi vượt qua rất nhiều khó khăn để duy trì thành tích tại các giải đấu lớn, Phạm Thị Hồng Lệ - “viên ngọc quý” của điền kinh Bình Định, lặng lẽ nói lời từ biệt với chiếc áo đội tuyển, tập trung phát triển sự nghiệp cá nhân. cô gái nhỏ bé của đất Võ chọn cách gắn bó với điền kinh theo cách khác. Cô dành cho Báo Bình Định một cuộc trò chuyện cởi mở.

Cô gái vàng trong làng thể thao Bình Định

Từ khi được gọi vào đội tuyển điền kinh Bình Định (năm 2013) đến nay, Phạm Thị Hồng Lệ (SN 1998, quê ở huyện Phù Cát) tham gia 4 kỳ SEA Games, giành được 1 HCV, 4 HCB, 2 HCĐ, cùng số lượng huy chương tương tự ở 3 kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc; ngoài ra còn có rất nhiều huy chương ở các giải vô địch quốc gia, giải chạy phong trào khác trong và ngoài nước với các cự ly sở trường 5.000 m, 10.000 m, 21 km, marathon. Thành tích này của Hồng Lệ hiện chưa có VĐV nào ở Bình Định “phá vỡ”, vì vậy, cô được xem là người nắm giữ những kỷ lục của điền kinh Bình Định.

Phạm Thị Hồng Lệ về đích đầu tiên ở nội dung 42 km nữ tại giải Viettel Marathon 2024 tổ chức ở Angkor Wat (Campuchia). Ảnh: NVCC

● Tham gia 4 kỳ SEA Games và gặt hái được nhiều thành công trong màu áo đội tuyển quốc gia, nhưng Lệ quyết định giã từ đội tuyển, hẳn chị đã có rất nhiều trăn trở...

- Tôi không trăn trở nhiều cho quyết định này. Sau những gì đã nỗ lực, cá nhân tôi cảm thấy hạnh phúc và vinh dự khi được khoác trên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia thời gian qua. Tuy nhiên, có lẽ từng ấy thời gian vậy là đủ rồi. Giờ là lúc tôi thực hiện những dự định và có hướng đi riêng cho bản thân.

Lý do chính tôi đưa ra quyết định này là vì khả năng và sức khỏe của mình không còn được đảm bảo, chấn thương vẫn luôn dai dẳng theo tôi trong thời gian đó. Theo đuổi thể thao thành tích cao, bản thân tôi luôn gặp nhiều áp lực. Tôi không thể đảm bảo được thành tích và nhiệm vụ của quốc gia, nên dừng lại là lựa chọn phù hợp. Hiện tại, tôi cảm thấy thoải mái hơn với cuộc sống của mình.

Trên đường đua, Hồng Lệ dường như chưa bỏ cuộc trước thử thách nào, đó là lý do chị đang sở hữu bảng thành tích đồ sộ ở các giải quốc gia và quốc tế. Vậy đâu là giải đấu đem lại cho chị nhiều cảm xúc nhất?

- Hơn 11 năm đến với thể thao, 7 năm liên tiếp được tập trung đội tuyển quốc gia, nhớ lại, có lẽ vẫn là kỳ SEA Games năm 2019 để lại cảm xúc nhiều nhất.

Tấm HCB cự ly 10.000 m và HCĐ marathon năm đó là bài học xương máu, là động lực để tôi nhìn nhận và nỗ lực hơn ở hành trình mới. Sau đó, tôi đã làm được điều bản thân chờ đợi sau nhiều năm là giành HCV cự ly 10.000 m SEA Games năm 2022 ngay tại sân nhà.

Ở giải marathon Songkhla Thái Lan tháng 8.2024, Hồng Lệ đã đoạt chiếc cúp vô địch “siêu to khổng lồ”. Đó hẳn là kỷ niệm khó quên đúng vào dịp sinh nhật của chị...

- Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi được cầm một chiếc cúp to và nặng như thế. Khá bất ngờ với giải thưởng của ban tổ chức. Tôi không nghĩ mình sẽ vô địch tại giải đấu, vì trước đó đối thủ người Phillipines đã dẫn trước tôi khoảng 1 km. Chiến thắng tại giải đấu này cũng là một niềm hạnh phúc vì tôi đã tin tưởng vào bản thân mà không bỏ cuộc. 

Tại các giải phong trào trong và ngoài nước, Hồng Lệ thường xuyên về nhất ở các cự ly tham gia. Làm cách nào để chị giữ vững phong độ liên tục như thế?

- Đam mê, tập luyện và muốn cống hiến cho màu cờ sắc áo của tỉnh nhà là điều thôi thúc tôi phải phấn đấu nhiều hơn. Tôi không bao giờ thỏa mãn với những gì mình đạt được, bản thân luôn tìm hướng để đạt thành tích cao hơn và vượt ngưỡng tốt hơn. Thời gian huấn luyện và thi đấu ở đội tuyển, tôi rèn luyện cho mình một ý chí và mục tiêu là chinh phục mọi thách thức. Có lẽ vì vậy, khi đến với bất kỳ một giải đấu nào, tôi đều muốn chinh phục thứ hạng cao nhất.

Sống với đam mê theo cách của mình

Đường chạy chưa bao giờ hết chướng ngại vật và thử thách, cuộc đời cũng vậy. Nếu mọi thứ đều dễ dàng thì có lẽ đã không có Hồng Lệ mạnh mẽ và kiên cường như hôm nay. Hành trình này rất đặc biệt, nhất là đã giúp chị kết nối được với một số người có ảnh hưởng và bén duyên với công việc kinh doanh…, đó đều là những điều quý giá được Hồng Lệ nhắc đến.

Hồng Lệ được ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1, TP Hồ Chí Minh) tin tưởng giao làm thủ quỹ Quỹ tài năng của cá nhân ông. Chị còn được ông hỗ trợ tham gia nhiều giải đấu quốc tế. Người này có vai trò thế nào trong sự nghiệp của chị?

- Không chỉ riêng tôi, chú Đoàn Ngọc Hải rất quan tâm đến tất cả VĐV chuyên nghiệp khác. Chú thường xuyên tham gia các giải chạy phong trào, nên có dịp gặp gỡ và trò chuyện gần gũi. Qua đó, chú thấu hiểu sự vất vả và khát khao muốn cống hiến cho thể thao nước nhà của VĐV. Từ đó, chú có sự quan tâm đến những tài năng, giúp đỡ và khích lệ để VĐV chúng tôi cố gắng hơn, không nản chí và cảm thấy xứng đáng với công sức bỏ ra.

Chị có chia sẻ rằng mình muốn tập trung cho bản thân và đang có hướng phát triển riêng, đó có phải là việc kinh doanh các sản phẩm thể thao?

- Giai đoạn đỉnh cao sự nghiệp của VĐV khá ngắn ngủi và không ổn định. Không riêng ai, tôi cũng phải tính toán cho bản thân để cuộc sống ổn định và tốt hơn. Tôi cảm thấy khá hứng thú với công việc kinh doanh và bắt đầu tìm tòi, mày mò học hỏi. Năm 2022, tôi bắt đầu cộng tác cho cửa hàng để bán sản phẩm. Bây giờ, đây là công việc mang lại nguồn thu nhập chính cho tôi.

Chị có thể chia sẻ thêm về dự định trong tương lai?

- Dù không còn tập luyện ở đội tuyển quốc gia, nhưng tôi vẫn là VĐV đội tuyển điền kinh Bình Định. Do vậy, tôi vẫn tiếp tục duy trì việc tập luyện và thi đấu khi được HLV gọi. Công việc kinh doanh vẫn chưa ổn định, nên tôi không thể nói trước điều gì. Niềm đam mê với điền kinh vẫn chưa nguôi, tôi sẽ hết mình và nỗ lực hơn trong hành trình tiếp theo.

Cảm ơn Hồng Lệ về những chia sẻ !

KIỀU VY (Thực hiện)

Có thể bạn quan tâm