Văn hóa

Văn học - Nghệ thuật

Vầng trăng đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mỗi ngày của con là chén trà lá xoắn

vị đắng là màu nền

hơi thở mẹ là cuộc sống

tia chớp rạch ngang trời. Mảnh trăng đỏ ngoi lên

Giấc mơ thì xa mà đường về quá ngắn

cầm ngọn gió bao dung ve vuốt bờ vai gầy

chiều giản dị đi qua cùng con nghe lời cầu khẩn

xin những viên nắng quay về

lặng lẽ trèo lên mí mắt của hàng cây

Trong trái tim con mẹ là mặt trời không bao giờ

 lặn

như ánh trăng đỏ ôn nhu mọc đầy tuổi thơ trên

 đốt ngón tay

trong cơn mưa mê ngủ con ôm ly trà lá xoắn

vị đắng tràn môi cô đơn mọc phía thềm ngày

Con thức dậy khi mặt trời thắp lửa

con đứng ở đâu đây trong sáu cõi luân hồi

con không nhớ gì ngoài lời mẹ hứa

Mẹ. Vầng trăng đỏ bay lên và con đang trôi ...

THÀNH MAI TUYẾT

Có thể bạn quan tâm