(GLO)- Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) vừa công bố cá tầm thìa Trung Quốc và cá tầm sông Dương Tử đã bị tuyệt chủng. Đây là một trong những loài cá nước ngọt lớn nhất thế giới và có thể dài tới 7-8 m.
Theo nghiên cứu mới trên tạp chí Saturday's Current Biology, loài cá Coelacanth tồn tại 400 triệu năm, được cho là đã tuyệt chủng cho đến khi chúng được tìm thấy ở ngoài khơi biển Nam Phi năm 1938.
Một kiểm lâm viên ở Bắc California tình cờ phát hiện được một “kho báu cổ sinh vật học khổng lồ“, với nhiều cây cối kỳ dị và quái thú hàng triệu tuổi, bao gồm 1 con mastodon.
Các nhà khoa học Mỹ vừa công bố nhân bản thành công một loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng, đó là một con chồn chân đen được nhân bản từ gen của một cá thể chồn đã chết hơn 30 năm trước.
Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế thông báo tin đáng buồn: loài cá tay trơn đã chính thức tuyệt chủng. Đây là loài cá biển đầu tiên tuyệt chủng trong thời hiện đại và có thể sẽ không phải là loài cuối cùng.
10 chú cá sấu Xiêm con vừa được phát hiện tại Campuchia, đây là những chú cá sấu nước ngọt được liệt vào danh sách các loài cực kỳ nguy cấp do bị săn bắt ráo riết.
Các bằng chứng khảo cổ cho thấy khi một loài hải mã Greenland độc nhất vô nhị tuyệt chủng vào thế kỷ 15, nó cũng mang theo cả nền văn minh Viking huyền thoại.
Nghiên cứu di truyền học của Mỹ, Ấn Độ và Singapore đã phát hiện ra chân tướng của “quỷ Rakshasas“ đáng sợ: một loài người khác từng sống lẫn và hôn phối với người hiện đại chúng ta.
300.000 năm về trước, có tổng cộng 9 loài người sinh sống trên trái đất, nay chỉ còn 1. “Thủ phạm“ chính là loài người số 9, mới sinh ra vào thời điểm đó – Homo Sapiens.
Các nhà khoa học Mỹ đã tìm ra sự kiện bất ngờ có thể là nguyên nhân khiến loài người Neanderthals cổ đại tuyệt chủng, khiến địa cầu chỉ còn một loài duy nhất thuộc chi Người – là chúng ta.
Ngày 28-10, hơn 240 nhà khoa học hàng đầu Australia đã gửi một bức thư ngỏ gửi Thủ tướng Scott Morrison. Theo báo Guardian, trong thư, các nhà khoa học cảnh báo nhiều loài sinh vật bản địa Australia đã biến mất với “tốc độ đáng báo động“.
(GLO)- Anh bạn tôi ở đồng bằng Duyên hải miền Trung có sở thích chơi lan rừng. Vừa rồi, anh có dịp ghé qua Pleiku vào thời điểm giữa mùa mưa để thăm thú cảnh vật miền cao nguyên lắm nắng nhiều mưa.