Tường San vào Top 8 'Hoa hậu Quốc tế 2019'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nguyễn Tường San xuất sắc được gọi tên vào Top 8 chung cuộc của Miss International 2019 và giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất.

 

Tường San trở thành một trong 8 cô gái xuất sắc nhất của 'Miss International 2019' - Ảnh: Chụp màn hình
Tường San trở thành một trong 8 cô gái xuất sắc nhất của 'Miss International 2019' - Ảnh: Chụp màn hình




Trưa 12.11 (giờ Việt Nam), chung kết cuộc thi Miss International 2019 diễn ra tại Nhật Bản với sự tranh tài của 83 người đẹp đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam tại đấu trường nhan sắc là Nguyễn Tường San. Cô sở hữu chiều cao 1,71m, số đo ba vòng 82-62-95. Trong suốt quá trình cuộc thi diễn ra, người đẹp có phần thể hiện ấn tượng và được chuyên trang sắc đẹp Missosology dự đoán vào Top 5 chung cuộc. Tuy nhiên, trước giờ G, cô gặp sự cố liên quan đến trang phục dân tộc khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

 

Tường San rạng rỡ khi nhận giải Trang phục dân tộc đẹp nhất- Ảnh: Chụp màn hình
Tường San rạng rỡ khi nhận giải Trang phục dân tộc đẹp nhất- Ảnh: Chụp màn hình
Trước đó, đại diện Việt Nam khiến fan lo lắng vì gặp sự cố gãy mấn đội đầu- Ảnh: Chụp màn hình
Trước đó, đại diện Việt Nam khiến fan lo lắng vì gặp sự cố gãy mấn đội đầu- Ảnh: Chụp màn hình




Mở đầu đêm thi, các thí sinh xuất hiện trong trang phục dân tộc. Đại diện Việt Nam lựa chọn áo dài truyền thống nổi bật trên sân khấu. Dù gặp sự cố về chiếc mấn đội đầu song thiết kế này giúp Tường San giành giải Trang phục dân tộc đẹp nhất tại cuộc thi. Sau đó, các người đẹp bước vào phần thi dạ hội. Tường San lựa chọn thiết kế váy đuôi cá tông màu trắng bạc với chất liệu xuyên thấu đính đá cầu kỳ, mang đến vẻ đẹp thanh lịch.

 

Đại diện Việt Nam thanh lịch khi diện váy dạ hội ánh bạc - Ảnh: Chụp màn hình
Đại diện Việt Nam thanh lịch khi diện váy dạ hội ánh bạc - Ảnh: Chụp màn hình





Sau đó, các người đẹp diện bikini xuất hiện trên sân khấu để lắng nghe công bố kết quả. Tường San xuất sắc được gọi tên vào Top 15 chung cuộc cùng các đại diện khác gồm Venezuela, Thái Lan, Anh, Hồng Kông, Uganda, Hà Lan, Phần Lan, Puerto Rico, Belarus, Colombia, Philippines, Mexico, Sri Lanka và Indonesia. Thành tích này không nằm ngoài kỳ vọng của người hâm mộ bởi trước đó, người đẹp sinh năm 2000 là một trong những thí sinh nổi bật của cuộc thi.

 

Tường San xuất sắc được gọi tên vào Top 15 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình
Tường San xuất sắc được gọi tên vào Top 15 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình
 Tường San diện bikini hồng nổi bật, đọ dáng cùng các thí sinh trong Top 15 - Ảnh: Chụp màn hình
Tường San diện bikini hồng nổi bật, đọ dáng cùng các thí sinh trong Top 15 - Ảnh: Chụp màn hình



Top 15 xuất hiện trong phần thi áo tắm. Đại diện Việt Nam lựa chọn thiết kế màu hồng nổi bật, khoe nhan sắc ngọt ngào cùng hình thể nóng bỏng. Sau đó, họ thay trang phục dạ hội để lắng nghe công bố Top 8. Đại diện Việt Nam vỡ òa khi được gọi tên trong danh sách này. Ngoài Tường San, Top 8 còn có sự xuất hiện của các thí sinh như: Mexico, Philippines, Colombia, Uganda, Indonesia, Thái Lan và Anh.


 

 Tường San vỡ òa khi được gọi tên vào Top 8 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình
Tường San vỡ òa khi được gọi tên vào Top 8 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình
8 cô gái xuất sắc nhất của Miss International 2019-8 8 cô gái xuất sắc nhất của Miss International 2019-  Ảnh: Chụp màn hình
8 cô gái xuất sắc nhất của Miss International 2019-8 8 cô gái xuất sắc nhất của Miss International 2019- Ảnh: Chụp màn hình


Thạch Anh (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

Thơ Đào An Duyên: Ghi ở Đền Hùng

(GLO)- 

Cảnh vật trên đỉnh Nghĩa Lĩnh cũ xưa như nghìn năm vẫn thế. Tác giả như lạc về nghìn xưa ấy và cảm nhận được bước luân chuyển vần vũ của thời gian. Vật đổi sao dời, chỉ có những buổi chiều nơi đây luôn mãi trong xanh…

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...
Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

Nguyễn Thị Thanh Thúy: Chọn đi đường dài với văn chương

(GLO)- Được đào tạo chuyên ngành Văn học, khi ra trường lại quyết liệt theo đuổi nghề báo, sau đó “đầu quân” vào ngành Công an và bất chợt tìm thấy niềm hạnh phúc với văn chương-đó là những bước ngoặt bất ngờ trong cuộc sống của Thượng úy Nguyễn Thị Thanh Thúy (Phòng ANCT nội bộ, Công an tỉnh).

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Nắng

(GLO)- Nắng hòa cùng bốn mùa xuân, hạ, thu, đông thành những gam màu khác nhau. Trong bài thơ mới của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, nắng được hóa thân thành "cô bé" với những tính cách nhí nhảnh, đáng yêu...
Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

Gương mặt thơ: Nguyễn Ngọc Tư

(GLO)- Tôi quen và chơi với Nguyễn Ngọc Tư đã mấy chục năm và cũng hết sức bất ngờ khi mới đây chị công bố... thơ, mà tới 2 tập liên tiếp và bán tơi tới. Thì cả nước đều biết Nguyễn Ngọc Tư là nhà văn nổi tiếng, nhất là sau khi “Cánh đồng bất tận” xuất hiện.
Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

Thơ Lê Từ Hiển: Cỏ mây

(GLO)- "Cỏ mây" của nhà thơ Lê Từ Hiển như một khúc tự tình của hoa dại, của mây trời, thỏa sức sống đời thảnh thơi nơi triền sông, cô độc trong sự ngọt ngào, hồn nhiên, ngất ngưởng...