Truy tố người phụ nữ được thuê chuyển 22 bánh ma túy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 11/5, một lãnh đạo Viện KSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Phan Thị Đào (SN 1980, trú tại thôn 3, xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
 
Phan Thị Đào và tang vật của vụ án
Theo cáo trạng, Đào được Trần Thị La (SN 1969, trú tại xã Lương Thượng, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn) giới thiệu với Hoàng Thị Hiền (trú tại phường Nam Thành, TP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình), để người này thuê Đào vận chuyển chất ma túy trái phép.
Ngày 10/8/2018, Hiền gọi  Đào đi vận chuyển ma túy từ nước Lào về Việt Nam, với tiền công 50 triệu đồng, Đào đồng ý.
 
Tang vật  vụ án
Khi gặp gỡ, Hiền đưa cho Đào một túi ni lông màu đen được dán kín bằng băng keo đựng một xấp tiền đô la và 1 sim rác điện thoại. Hiền dặn Đào mang theo hộ chiếu cùng những đồ vật Hiền đã đưa, khi xuống xe nhớ lấy 1 lốc máy nổ (hộp số) xe ô tô cũ, bên trong cất giấu ma túy rồi đưa về Việt Nam.
Khi đi đến thị trấn Lạc Sao (tỉnh Bô Ly Khăm Say, Lào), gặp một người đàn ông tên Say (quốc tịch Lào) thì đưa gói ni lông màu đen và người này sẽ giao cho Đào 1 lốc máy nổ.
Sau đó, Đào lên xe khách (do Hiền đã đặt vé từ trước) đi về hướng cửa khẩu Cầu Treo (tỉnh Hà Tĩnh) rồi sang Lào. Đến khoảng 11h ngày 11/8/2018, Đào đến thị trấn Lạc Sao, được người đàn ông tên Say ra đón, rồi đưa đến nhà nghỉ. Sau khi đưa túi ni lông đựng một xấp tiền đô la, Say lấy lốc máy nổ xe ô tô cũ, bên trong chứa ma túy đưa cho Đào.
Ngày 12/8/2018, Say chở Đào đi đón xe về Việt Nam qua cửa khẩu Bờ Y (tỉnh Kon Tum).
Ngày 14/8/2018, Đào ngồi trên xe khách mang biển số: 37B-02203 do Ngô Anh Tuấn điều khiển, khi đến địa phận Trạm CSGT Krông Búk (huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) quản lý, lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe kiểm tra thì phát hiện trong lốc máy nổ chứa 22 bánh ma tuý.
Bản kết luận giám định của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk ghi nhận chất rắn màu trắng trong 22 bánh hình chữ nhật là ma túy, khối lượng 7,73kg, loại heroin.
Quá trình điều tra, Đào còn khai nhận trước đó đã vận chuyển ma túy trót lọt cho Hiền 2 lần. 
Vũ Long (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

Hỏi cây K'nia

Hỏi cây K'nia

Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Quang Tuệ, người có vốn hiểu biết đáng nể về Tây Nguyên, vừa gặp tôi và than: "Em đang tìm làm một vệt clip về cây K'nia mà giờ khó tìm quá, hầu như đã hết".

null