Truy sát kinh hoàng ở tiệm game, một người nguy kịch

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đang ngồi chơi game bắn cá, một nạn nhân bị 6 đối tượng bịt mặt xông vào chém nhiều nhát làm vỡ hộp sọ, đứt gần lìa cánh tay.


 

Công an đang khám nghiệm hiện trường
Công an đang khám nghiệm hiện trường


Tối 23-1, Công an TP. Mỹ Tho và Công an tỉnh Tiền Giang đã khám nghiệm hiện trường một vụ truy sát trong tiệm game bắn cá tại xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) làm một người nguy kịch.

Theo thông tin ban đầu, chiều tối cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang tiếp nhận thanh niên Lữ Tiến Phương (SN 1982, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho) nhập viện trong tình trạng bị chém vỡ hộp sọ và gần đứt lìa một cánh tay.

Anh N. là chủ tiệm game bắn cá khai với Công an khoảng 18 giờ khi anh Phương ngồi chơi game thì bị 6 thanh niên bịt mặt xông vào dùng chai nước ngọt ném. Sau đó dùng vật nhọn (nghi dao tự chế) chém nhiều nhát vào người anh Phương. Các đối tượng còn đập phá làm hư hỏng hai máy game. Sau khi gây án, các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Đáng nói đây là điểm game bắn cá mà cách đây hơn tháng, Phòng Cảnh sát Hình sư Công an tỉnh Tiền Giang đã bắt quả tang các đối tượng chơi game với hình thức ăn thua bằng tiền. Khi Công an bắt, chủ tiệm game không có giấy phép kinh doanh và không xuất trình nguồn gốc 3 máy game bắn cá.

Theo nld

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

null