
Em H’Suyn có gia cảnh rất khó khăn, mồ côi mẹ, bố không có công việc ổn định nên phải đi làm ăn xa, hiện em đang sống cùng với gia đình của chị gái.
Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn học trò, cô giáo Hoàng Thị Diệu Loan đã vận động, kết nối với các nhà hảo tâm giúp đỡ em H’Suyn có kinh phí theo học ngành Sư phạm Tiểu học tại Trường Đại học Quy Nhơn theo nguyện vọng.
Bắt đầu kêu gọi từ ngày 20-7, đến nay, cô Loan đã vận động được hơn 48 triệu đồng, cùng một số quà tặng như: máy tính xách tay, thẻ đi xe miễn phí… và trao tận tay em H’Suyn.
Nhận số tiền từ cô giáo, em H’Suyn xúc động bày tỏ: “Sự giúp đỡ, động viên của cô Loan và các nhà hảo tâm đã giúp em có kinh phí để theo đuổi ước mơ vào giảng đường đại học. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mai này trở thành giáo viên tiểu học, xứng đáng với sự tin tưởng, giúp đỡ của thầy-cô giáo và mọi người”.