Thủ tiêu chủ nợ, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 7-12, TAND Cấp cao tại TP HCM mở phiên tòa phúc thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Khải (45 tuổi; ngụ tỉnh Bình Phước) y án tử hình về các tội "Giết người", "Cướp tài sản".
 

Bị cáo Nguyễn Văn Khải tại phiên tòa phúc thẩm.
Bị cáo Nguyễn Văn Khải tại phiên tòa phúc thẩm.

Đây là vụ án giết người, cướp tài sản và đốt xác phi tang xảy ra đã 2 năm ở xã Đa Kia, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước gây xôn xao dư luận.

Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 28-6, TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt bị cáo Khải án tử hình về tội "Giết người", 9 năm tù về tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt là án tử hình. Sau bản án này, bị cáo Khải có đơn xin giảm nhẹ hình phạt, VKS cũng có kháng nghị theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện cơ quan công tố bất ngờ rút kháng nghị. Bị cáo Khải xin giảm nhẹ hình phạt với lý do từng tham gia bắt cướp, trong khi bị tạm giam đã thuyết phục 1 phạm nhân nhận tội và ngăn cản 1 phạm nhân khác có ý định tự tử. Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy không đủ cơ sở để giảm án liền bác kháng cáo của bị cáo Khải, tuyên y án sơ thẩm.

Theo án sơ thẩm, chiều 11-1-2015, bà Nguyễn Thị Nga (61 tuổi) mang theo tiền và sổ nợ ra khỏi nhà nhưng mãi không thấy về. Bốn ngày sau, một số công nhân đi cạo mủ cao su phát hiện chiếc xe của bà Nga ở bãi mì hoang.

Đến trưa 19-1-2015, người dân phát hiện 1 thi thể đã bị đốt cháy đen tại ấp Tân Lập, xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước. Nạn nhân được xác định là bà Nga.

Sau hơn 20 ngày điều tra, công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Khải. Nguyên nhân được xác định là do Khải thiếu nợ tiền bà Nga nhưng không có khả năng trả nợ nên nảy sinh ý định thủ tiêu chủ nợ.

Khải gọi điện, yêu cầu bà Nga tới nhà rồi ra tay giết người, chiếm đoạt 150 triệu đồng, một số trang sức vàng rồi đưa xác sang khu vực cạnh rừng cao su để đốt xác, phi tang.

Quốc Chiến/nld

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

null