Theo người thân đi hái cà phê, 2 bé gái ở Đắk Lắk đuối nước tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo gia đình lên rẫy hái cà phê, 2 bé gái tại Đắk Lắk vui chơi cạnh ao nước và không may trượt chân rơi xuống, đuối nước thương tâm.

Sáng 29/11, thông tin từ UBND thị trấn Krông Năng (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến 2 em nhỏ tử vong.

Theo đó, chiều 28/11, em H.N.N. (7 tuổi) và em H.J.L.N. (10 tuổi), cùng trú tại buôn Wiao A, thị trấn Krông Năng theo người thân lên rẫy cà phê. Trong lúc người thân hái cà phê, 2 bé ra khu vực ao nước trong rẫy chơi và không may trượt chân ngã xuống ao.

Gia đình lo hậu sự cho 2 bé gái bị đuối nước.

Gia đình lo hậu sự cho 2 bé gái bị đuối nước.

Khoảng 16h cùng ngày, khi người thân phát hiện, đưa lên bờ, các nạn nhân đều đã tử vong.

Được biết, hai bé là chị em họ với nhau, cùng sinh sống trong một nhà.

Sau sự việc, chính quyền thị trấn Krông Năng đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình việc hậu sự.

Trước đó, vào chiều 25/11, tại xã Nam Yang (huyện Đak Đoa, Gia Lai) xảy ra vụ đuối nước khiến nam sinh H.Q.T (SN 2013, trú thôn 5, xã Nam Yang) tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, 6 học sinh của một trường học trên địa bàn xã Nam Yang rủ nhau đi tắm tại hồ Ba Bông (thuộc thôn 2, xã Nam Yang). Trong lúc chơi đùa, em T bị đuối nước, tử vong.

Theo TUỆ NHI (VTCNews)

Có thể bạn quan tâm

Những “kỹ sư” áo lính

Những “kỹ sư” áo lính

Năm nay, lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk ghi nhận một bước tiến đáng kể với nhiều sáng kiến, cải tiến tiêu biểu có ứng dụng công nghệ số do chính cán bộ, chiến sĩ đơn vị thực hiện.

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Về nơi "gieo" chữ thời lửa đạn

Bia Di tích lịch sử quốc gia "Tiểu ban Giáo dục thời kỳ 1965 – 1975" vừa được khánh thành tại xã Cư Pui (huyện Krông Bông, Đắk Lắk), ngay tại vị trí Tiểu ban Giáo dục của tỉnh đứng chân hơn 50 năm trước đã đem đến những cảm xúc sâu lắng trong lòng nhiều thế hệ ngành giáo dục tỉnh.