(GLO)- Từ giữa tháng 11, nhiều địa phương cao nguyên Gia Lai đỏ rực sắc quả cà phê chín. Đây cũng là thời điểm dòng người lại ngược núi tìm đến rất nhiều vườn để hái cà phê thuê.
(GLO)- Cà phê đang vào mùa thu hoạch. Một số tổ chức Đoàn tại Gia Lai đã tận dụng cơ hội này để triển khai mô hình “Hái cà phê gây quỹ” nhằm bổ sung kinh phí hoạt động.
Thời điểm này, tỉnh Đắk Nông hiện bước vào vụ thu hoạch cà phê nên có nhu cầu tiếp nhận hàng nghìn lao động đến làm việc thời vụ. Thế nên, các ngành chức năng ở địa phương cũng đang tăng cường các giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho nhóm lao động này.
Giá cà phê Đắk Lắk vẫn đang dẫn dắt thị trường và ở mức giá cao nhất. Để ngăn chặn nạn trộm cắp cà phê, lực lượng công an các tỉnh Tây Nguyên đã chủ động triển khai các biện pháp bảo vệ tài sản cho dân. Giá cà phê nhân Đắk Lắk hôm nay tăng thêm 300 đồng/kg so với ngày 18/12, đạt khoảng 41.600 đồng/kg.
(GLO)- Những buổi sáng mùa đông, khi gió mùa làm khô cong cành lá, khi lạnh giá làm xạc xào thêm những lớp bụi đường đất đỏ, tôi hay ngồi nhớ về làng và những kỷ niệm không quên.
Sáng sớm 22/12, chủ nhà và những người làm công ra vườn phát hiện anh K'Dẻo (34 tuổi, ngụ Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) treo cổ, tử vong trên cây cà phê nên đã báo chính quyền địa phương.
Khi Kon Tum bước vào mùa thu hái, hàng ngàn lao động tự do đổ về đây xin làm phu hái cà phê. Hàng trăm cặp vợ chồng, mẹ con từ Quảng Ngãi cũng dắt díu nhau vượt đèo Vi Ô Lắc tìm đến.