Lâm Đồng: Người hái cà phê thuê treo cổ tự tử trong vườn cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sáng sớm 22/12, chủ nhà và những người làm công ra vườn phát hiện anh K'Dẻo (34 tuổi, ngụ Lâm Sơn, Ninh Sơn, Ninh Thuận) treo cổ, tử vong trên cây cà phê nên đã báo chính quyền địa phương.
Chiều ngày 22/12, ông Nguyễn Trọng Việt - Phó Bí thư Thường trực Đảng Ủy xã Phúc Thọ (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc người dân phát hiện thi thể người đàn ông treo cổ tử vong trên cây cà phê.
Cụ thể, anh K'Dẻo cùng 3 người khác là người từ Ninh Thuận đến nhà ông Cao Văn Thoại (45 tuổi, ngụ thôn R'Hang Trụ, xã Phúc Thọ) hái cà phê từ ngày 1/12. Tối ngày 21/12, sau khi hái cà phê về, anh K'Dẻo ăn cơm cùng 3 người làm công, sau đó mọi người đi ngủ, còn anh K'Dẻo đi ra ngoài, mọi người nghĩ anh K'Dẻo đi chơi nên ko để ý. Đến 6h30 ngày 22/12 chủ nhà và người làm công phát hiện K'Dẻo treo cổ trên một cây cà phê trong vườn nên đã báo chính quyền địa phương.
 
 Nạn nhân được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ trên cây cà phê.
Nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra dấu vết thân thể và xác định nạn nhân tự tử, không có tác động ngoại lực. 
Được biết, K'Dẻo không sử dụng điện thoại và hàng ngày ít nói chuyện. Hiện người nhà nạn nhân đã từ chối khám nghiệm tử thi và đưa về quê tổ chức hậu sự.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null