Tây Ninh: Bắt giữ đối tượng nghi giết người đốt xác phi tang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn và đánh nhau với ông T, nên Nghĩa nảy sinh ý định trả thù ông T. Sau khi giết ông T, sợ bị phát hiện nên đã đốt xác phi tang.

 

Hiện trường vụ án mạng, đốt xác phi tang. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Hiện trường vụ án mạng, đốt xác phi tang. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)


Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh cho biết đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa, sinh năm 1964, ngụ tại ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, để điều tra về hành vi giết người, đốt xác phi tang.

Trước đó, lúc khoảng hơn 3 giờ ngày 23/6/2021, một người dân đã báo cho ngành chức năng về việc phát hiện 1 thi thể bị chết cháy trong căn nhà tạm, trên ruộng trồng dưa leo, thuộc ấp Phước Long 2, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, do ông Huỳnh Minh Lâm, sinh năm 1977, ngụ tại phường Ninh Sơn, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, làm chủ.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an huyện Dương Minh Châu-Công an tỉnh Tây Ninh, tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nạn nhận được xác định là ông T, sinh năm 1970, ngụ tại ấp Phước Tân 3, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, là người giữ ruộng trồng dưa leo cho ông Lâm.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau 21 giờ nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự đã bắt giữ đối tượng nghi vấn Nguyễn Thành Nghĩa.

Qua làm việc, Nghĩa khai nhận do có mâu thuẫn và đánh nhau với ông T, nên Nghĩa nảy sinh ý định trả thù ông T.

Cụ thể, vào khoảng 22 giờ ngày 22/6, Nghĩa đi bộ đến căn nhà tạm mà ông T đang ở, khi thấy ông T đang nằm ngủ, Nghĩa ra ngoài lấy cây tầm vông khô đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng mặt và đầu của ông T.

Thấy ông T nằm bất động, Nghĩa biết nạn nhân đã chết, sợ bị phát hiện nên đã lấy giấy báo và thùng nhựa rỗng có sẵn chất lên người ông T rồi đốt để phi tang xác.


 

Đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)
Đối tượng Nguyễn Thành Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)



Sau khi gây án Nghĩa đi về nhà ngủ, đến rạng sáng 23/6, Nghĩa thức dậy thay áo (áo mặc khi gây án), lấy võng, 2 đèn pin, 1 bộ quần áo lao động, áo mưa và thức ăn mang theo để trốn khỏi địa phương.

Khi đang đến địa phận thuộc ấp Long Châu, xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, đối tượng bị phát hiện, bắt giữ.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Theo Thanh Tân (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Vững vàng trên từng tuyến gác

Vững vàng trên từng tuyến gác

(GLO)- Từ canh gác, tuần tra, kiểm soát quân sự đến thực hiện nhiệm vụ tiêu binh, nghi lễ, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 27 (Bộ Tham mưu, Quân đoàn 34) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ nghiêm kỷ luật và tác phong quân đội.

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

null