Chiều 6-1, tại làng Đak Nhoong, tỉnh Kon Tum đã xảy ra một vụ tai nạn thương tâm do nghịch súng tự chế khiến bé trai 10 tuổi bị trọng thương.
Anh A Tâu thẫn thờ khi nghe tin con trai bị nguy kịch.
Vụ việc xảy ra lúc 15 giờ 30 phút, trong lúc đang chơi đùa cùng 3 anh em ở kho chứa cà phê của gia đình, em A Quân (6 tuổi) thấy trong kho có khẩu súng kíp nên mang ra nghịch. Bất ngờ súng bị cướp cò khiến đạn bắn vào đầu A Trung (10 tuổi), học sinh lớp 4 là anh trai của Quân.
Do vết thương quá nặng, đường đạn đi từ khu vực mang tai qua thái dương nên dù được bố mẹ đưa ngay xuống Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu song A Trung đang càng lúc càng yếu đi.
Anh A Tâu, bố của hai em nhỏ cho biết, sau khi xảy ra sự việc qua truy hỏi các con anh mới biết khẩu súng kíp do người con lớn 17 tuổi của anh mượn về để trong kho và chưa tháo đạn.
Trận động đất xảy ra vào khoảng 10 giờ 7 phút 7 giây, ngày 3/5, tại tọa độ 14.786 độ Vĩ Bắc - 108.311 độ Kinh Đông. Độ sâu chấn tiêu khoảng 8,2km, không gây rủi ro thiên tai.
Liên danh nhà thầu thi công bắt đầu thực hiện việc mở cửa trái phía tây hầm Phượng Hoàng, một hạng mục quan trọng của dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định về công tác cán bộ, trong đó điều động, luân chuyển, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt đến các địa phương và sở, ngành.
Chỉ hóng hớt, sao chép, đăng tải các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng cho rằng 'Đà Lạt có biến', 3 người đã bị Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) mời lên làm rõ.
Giữa thời tiết gần 40 độ C, hàng ngàn chai nước suối, khăn lạnh và tờ rơi tuyên truyền ATGT được CSGT tỉnh Kon Tum trao tận tay người dân tham gia lưu thông trên đường trở về quê và tham quan, du lịch dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 trên địa bàn tỉnh.
Trong 2 đêm 29 và 30.4, tại quảng trường Lâm Viên, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) diễn ra chung kết chương trình lễ hội vũ đạo ngoài trời Dalat Best Dance Crew 2024 - Hoa Sen Home International Cup với chủ đề Be You, Be Unique - Khẳng định chất tôi.
Vụ đuối nước khiến 2 mợ cháu tử vong thương tâm xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 29/4 tại một ao chứa nước tưới cà phê trên địa bàn Thôn 5 (xã Đại Lào, TP Bảo Lộc).
Khi đến km 1527 Quốc lộ 14, xe máy của chị Y.J (39 tuổi, trú thôn Đăk Mút, xã Đăk Mar, tỉnh Kon Tum) bất ngờ đâm vào phần đuôi xe tải đang đỗ cùng chiều khiến chị tử vong.
Công an bắt giữ người thay tên đổi họ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người rồi bỏ trốn, bị truy nã hơn 20 năm, hiện là chủ nhiều doanh nghiệp ở Đắk Nông.
Tây nguyên được xem là thủ phủ nhiều loại nông sản nhưng năm nay hạn hán kéo dài khiến nhiều vườn cà phê, hồ tiêu, sầu riêng… khô héo dần vì thiếu nguồn nước tưới.