Kỳ lạ, 400 hộ dân mang hộ khẩu Lâm Đồng nhưng đất đai do Đắk Nông quản lý

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng nghìn người dân đang rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan khi là công dân tỉnh Lâm Đồng nhưng đất đai lại thuộc quản lý của tỉnh Đắk Nông.

Chính quyền tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng đang gặp khó khi có gần 400 hộ dân mang hộ khẩu tỉnh này nhưng đất đai do tỉnh khác quản lý.

Cụ thể, gần 400 hộ dân với hơn 2.700 người dân mang hộ khẩu xã Đạ K’nàng (huyện Đam Rông, Lâm Đồng), nhưng đang sinh sống trên diện tích của Vườn Quốc gia Tà Đùng do UBND tỉnh Đắk Nông quản lý.

Phần lớn người dân sinh sống từ năm 1990. Có một số hộ sinh sống trước khi Vườn Quốc gia Tà Đùng được thành lập. Sự việc này tồn tại đã mấy chục năm, mang yếu tố lịch sử nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Về phía người dân, họ tạo lập tài sản trên đất nhưng đến nay chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Khi muốn vay vốn sản xuất hoặc chuyển nhượng, cho tặng… người dân gặp nhiều khó khăn

Còn chính quyền ở Lâm Đồng thì gặp khó trong công tác quản lý nhân khẩu, xác nhận nhà đất ở hợp pháp. Khi xảy các vụ việc vi phạm pháp luật chính quyền ở Lâm Đồng phải chuyển về Đắk Nông thụ lý, giải quyết.

Ngoài ra, nơi bà con sinh sống khá tách biệt. Muốn đến trung tâm các cơ quan Nhà nước của tỉnh Đắk Nông, người dân phải đi đường vòng hơn 120km. Như vậy, người dân rất khó khăn trong việc khám chữa bệnh, thực hiện các thủ tục hành chính, nhất là việc học của con trẻ... Trong khi đó, ở ngay bên cạnh khu dân cư này lại gần với chính quyền của tỉnh Lâm Đồng.

Bà con đã tạo lập tài sản trên đất nhưng nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
Bà con đã tạo lập tài sản trên đất nhưng nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng

Ông Lưu Văn Trung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Nông cho hay, thời gian qua, chính quyền hai tỉnh cũng họp nhiều lần để giải quyết việc gần 400 hộ dân mang hộ khẩu Lâm Đồng nhưng đất đai của họ thuộc quản lý của Đắk Nông.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề này phải điều chỉnh địa giới hành chính. Tuy nhiên, vấn đề này vượt thẩm quyền của tỉnh.

Dẫu vậy, theo ông Trung, người dân sinh sống ở tỉnh nào cũng đều là công dân Việt Nam. Chính quyền tỉnh Lâm Đồng hay Đắk Nông đều có trách nhiệm chăm lo cho người dân. Vậy nên, thời gian qua, chính quyền 2 tỉnh đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; quản lý nhân hộ khẩu và bảo đảm an ninh, trật tự; bảo đảm quyền lợi của người dân, nhất là chế độ an sinh, xã hội.

Theo Huỳnh Thủy (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null