Từ khóa: rượu

Những nốt trầm nơi đại ngàn

Những nốt trầm nơi đại ngàn

Ở đại ngàn Tây Nguyên, nhiều nơi vẫn còn những khoảng tối, nó âm ỉ tàn phá các buôn, làm xác xơ các bản. Đó là rượu, đông con, tín dụng đen, thanh niên đua đòi bắt cha mẹ bán đất mua xe máy xịn… Đáng lo hơn là vấn nạn trên đang trở thành điều hiển nhiên ở các bản làng. Đây là bài toán khó thách thức nhà chức trách từ địa phương tới trung ương. Nếu không hành động sớm, hệ lụy sẽ rất khó lường.
Hãy thôi “Không say không về”!

Hãy thôi “Không say không về”!

(GLO)- Dù nhịp sống ngày thường đã trở lại nhưng dư âm Tết vẫn còn “bảng lảng” nhiều nơi, trong đó có việc một số người vẫn sa đà nâng ly chúc tụng “không say không về”.

Bi kịch gia đình từ men rượu

Bi kịch gia đình từ men rượu

(GLO)- Đang là trụ cột gia đình, Rơ Mah Tý (SN 1999, trú tại làng O Grăng, xã Ia Pếch, huyện Ia Grai) phải chôn vùi những tháng ngày dài trong tù vì sự bốc đồng sau cuộc nhậu và đẩy gia đình vào cảnh mẹ góa, con côi.
Thói quen và pháp luật

Thói quen và pháp luật

Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2020. Theo luật này, sẽ cấm triệt để hành vi điều khiển phương tiện khi có nồng độ cồn trong người...