Rao bán đất trên mạng, người phụ nữ bị lừa hơn 200 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rao bán đất trên mạng, một phụ nữ ở Đà Lạt bị lừa hơn 200 triệu đồng khi đầu tư vào sàn chứng khoán ảo. 

Ngày 26/3, bà N.V.H.Q. (trú TP Đà Lạt, Lâm Đồng) đã có đơn trình báo cơ quan chức năng về việc, bản thân bị lừa đảo hơn 220 triệu đồng khi tham gia một sàn chứng khoán.

Bảo thường xuyên nhắn tin tạo lòng tin.
Bảo thường xuyên nhắn tin tạo lòng tin.

Trước đó, cuối tháng 2, bà Q. rao bán đất trên Zalo thì có một người đàn ông tự xưng là Lương Gia Bảo (40 tuổi, làm việc tại Singapore) liên hệ mua để đưa mẹ về Việt Nam an dưỡng. Bảo hứa hẹn tháng 4 sẽ về Việt Nam xem đất và thường xuyên nhắn tin tạo lòng tin.

Đầu tháng 3, Bảo cho biết đang làm tại một sàn giao dịch vàng và nhờ bà Q. chuyển giúp 400 triệu đồng vào sàn vì bản thân không được tham gia. Bảo gửi căn cước công dân và số tài khoản, hướng dẫn từng bước để bà Q. chuyển tiền và nhập lệnh tham gia giúp. Khoảng 30 phút sau, hệ thống báo tiền gốc và lãi về tài khoản trên.

Sau đó, Bảo liên tục nhờ bà Q. đặt lệnh với số tiền lớn hơn (cao nhất 1,2 tỷ đồng). Đồng thời, Bảo thuyết phục bà Q. tham gia đầu tư.

Đến ngày 14/3, bà Q. đầu tư 100 triệu đồng và nhanh chóng nhận được 2,8 triệu đồng tiền lãi. Sau đó, bà Q. tiếp tục đầu tư hơn 242 triệu đồng. Khi chuẩn bị vay thêm tiền để nâng mức lãi suất, hệ thống bất ngờ yêu cầu bà Q. nộp thêm 121 triệu đồng thuế thu nhập cá nhân theo quy định của "Bộ Tài chính Singapore".

Nghi bị lừa, bà Q. cố gắng rút tiền nhưng nhận thông báo "đang xử lý". Sau đó, bà không thể liên lạc với Bảo. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Thái Lâm (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

null