Lan tỏa những điều hạnh phúc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam năm 2024” với tổng giải thưởng trên 400 triệu đồng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông phát động trong cả nước.

Đây là năm thứ hai cuộc thi được tổ chức nhằm tôn vinh vẻ đẹp đất nước và con người Việt Nam. Trong năm đầu tiên phát động (2023), có 7.000 tác phẩm ảnh, video tham gia dự thi. 30 tác phẩm xuất sắc đã được vinh danh. Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải khuyến khích năm đầu tiên là video “Mùa cà phê Tây Nguyên” của tác giả Phan Xuân Nguyên.

Bà Ngô Thị Thanh Vân-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh-cho biết: Với một cuộc thi có nhiều đối tượng tham gia, chủ đề rất rộng, Gia Lai có tác phẩm đạt giải là sự cố gắng và đầu tư của tác giả. Vì vậy, để cuộc thi ảnh, video “Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam năm 2024” có sức lan tỏa rộng rãi, thu hút nhiều tác giả tham gia, Gia Lai cần có sự truyền thông rộng rãi trên nhiều phương tiện, nhất là trên mạng xã hội.

Cuộc thi không chỉ có giá trị giải thưởng lớn với 70 triệu đồng dành cho huy chương vàng, những hình ảnh, video của cuộc thi còn góp phần giới thiệu về một Việt Nam là đất nước thanh bình, tươi đẹp, đang phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.

Niềm hạnh phúc của một gia đình người Jrai ở huyện Phú Thiện. Ảnh: M.C

Niềm hạnh phúc của một gia đình người Jrai ở huyện Phú Thiện. Ảnh: M.C

Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh cho biết thêm, với thế mạnh của chuyên ngành Nhiếp ảnh tỉnh Gia Lai, các tác giả có thể tham gia để lan tỏa hình ảnh, câu chuyện hạnh phúc. Ngay khi phát động cuộc thi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh đã gửi thông cáo báo chí, thể lệ và các thông tin liên quan cho Chi hội trưởng Chi hội Nhiếp ảnh, đồng thời gửi E-mail cho các hội viên để nắm bắt thông tin.

Hội cũng đăng tải thông tin trên website, trang Facebook của Hội để cuộc thi tiếp cận được rộng rãi hơn với nhiều đối tượng. Ngoài ra, trong năm 2024, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh có kế hoạch tổ chức 2-3 chuyến thực tế sáng tác dành cho hội viên chuyên ngành Nhiếp ảnh, tạo điều kiện thuận lợi để hỗ trợ các hội viên có tác phẩm tham gia cuộc thi này.

“Các nghệ sĩ nhiếp ảnh của tỉnh luôn nỗ lực trong lao động nghệ thuật, chuẩn bị phương tiện, tâm thế để có những tác phẩm tốt nhất. Tuy nhiên, tham gia dự thi hay không còn phụ thuộc vào sự hứng thú và sở thích cá nhân của mỗi tác giả. Song, chúng tôi hy vọng, các nghệ sĩ nhiếp ảnh của tỉnh sẽ đóng góp những gam màu riêng cho cuộc thi, giới thiệu về một vùng đất Gia Lai trù phú, giàu bản sắc văn hóa, con người trên cao nguyên có tính cách phóng khoáng, rộng lượng, chan hòa với tự nhiên và cũng rất hạnh phúc”-Phó Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh nhấn mạnh.

Trẻ em hạnh phúc. Ảnh: Minh Châu

Trẻ em hạnh phúc. Ảnh: Minh Châu

“Việt Nam hạnh phúc-Happy Vietnam” là cuộc thi ảnh, video về đề tài quyền con người ở Việt Nam, mang tính đại chúng, dành cho các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên, người Việt Nam và người nước ngoài từ 15 tuổi trở lên. Như vậy, không chỉ có các nghệ sĩ nhiếp ảnh, mọi người dân đều có thể tham gia để chuyển tải một hình ảnh, câu chuyện hạnh phúc xung quanh mình.

Cuộc thi nhằm phát hiện và tôn vinh những khoảnh khắc, câu chuyện có ý nghĩa về mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua những tác phẩm ảnh, video. Qua đó khẳng định một cách sinh động những thành tựu mà tỉnh Gia Lai nói riêng và Việt Nam đạt được trong lĩnh vực quyền con người.

Những hình ảnh, video của cuộc thi sẽ góp phần truyền thông, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, khẳng định với thế giới về một đất nước thanh bình, tươi đẹp, phát triển năng động và là một quốc gia hạnh phúc.

Cuộc thi gồm 2 hạng mục chính là ảnh và video, được sáng tác từ ngày 1-1-2022 và chưa được gửi dự thi hoặc đoạt giải tại bất kỳ cuộc thi và triển lãm nào trước đây. Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày 20-3 đến 20-8-2024. Các tác giả gửi trực tiếp tác phẩm dự thi trên website: https://happy.vietnam.vn.

Đặc biệt, cuộc thi có tổng giải thưởng lên đến 400 triệu đồng. Trong đó, mỗi hạng mục dự thi gồm ảnh, video có các giải thưởng và giá trị giải thưởng như sau: 1 huy chương vàng trị giá 70 triệu đồng; 2 huy chương bạc (trị giá 20 triệu đồng/huy chương); 3 huy chương đồng (trị giá 10 triệu đồng/huy chương); 10 giải khuyến khích (trị giá 5 triệu đồng/giải); 1 tác phẩm được bình chọn nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

Đây là động lực để tác giả thể hiện sự sáng tạo của mình, đồng thời tôn vinh những nỗ lực của họ trong việc quảng bá vẻ đẹp và hạnh phúc của Gia Lai nói riêng và Việt Nam ra thế giới.

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

Thơ Lê Vi Thủy: Mẹ

(GLO)- Đằng sau những người chiến sĩ cống hiến máu xương cho Tổ quốc là sự hy sinh lặng lẽ của những người mẹ. Họ lặng thầm tiễn lần lượt chồng, con lên đường để rồi mòn mỏi chờ đợi, nỗi đau dằng dặc đổi lấy niềm vui chung của quê hương, đất nước...

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

Nhà báo-nhà văn Nguyễn Hoàng Thu: Cả đời gắn bó với Tây Nguyên

(GLO)- Tôi bước vào nghề báo thì gặp anh Nguyễn Hoàng Thu. Bấy giờ, anh cũng mới vào Báo Thanh Niên, thường trú ở Tây Nguyên. Lúc này, anh còn độc thân, sống ở Buôn Ma Thuột. Anh hơn tôi đến chục tuổi, thường đội chiếc mũ beret màu đen trông rất lãng tử, nhưng tính tình khá trẻ trung và cá tính.

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

Thơ Phạm Đức Long: Mây trắng trời quê

(GLO)- Biết bao nhiêu người đã ngã xuống, đổi máu xương cho đất nước, quê hương thanh bình. Thương xót và biết ơn, những dòng thơ của nhà thơ Phạm Đức Long cũng trở nên da diết: "Xin người hóa núi hóa sông/Ngàn năm mây trắng phiêu bồng bóng quê!"...

Ông Siu Phơ (bìa phải) thực hiện nghi lễ cúng với sự hỗ trợ của ông Rah Lan Hieo. Ảnh: Vũ Chi

Phú Thiện: Khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơtao Apui

(GLO)- Sáng 30-4, tại Khu Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia Plei Ơi (xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), UBND huyện Phú Thiện khai mạc lễ hội cầu mưa Yang Pơ tao Apui và Hội thi văn hóa thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ XV năm 2024.
Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

Thơ Lữ Hồng: Cho người ở lại

(GLO)- Chúng ta đều yêu Pleiku nhưng không phải ai cũng chọn ở lại và gắn bó. Một lúc nào đó, vào chặng cuối cuộc đời, người Pleiku tha hương mới dâng đầy nỗi nhớ. Bài thơ của Lữ Hồng ngỡ là lời của một người ra đi gửi cho người ở lại, mà cũng có thể là lời của người ở lại gửi cho chính mình...

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.