Khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm 2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tối 20-4, tại Công viên Phú Túc, UBND huyện Krông Pa (tỉnh Gia Lai) khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số; Hội chợ kết nối nông sản lần thứ II và Hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn huyện năm 2024.
Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Ban tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham gia Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa năm 2024. Ảnh: Vũ Chi

Dự lễ khai mạc có đại diện lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn cùng gần 1.500 nghệ nhân, ca sĩ, diễn viên quần chúng và vận động viên đến từ các xã, thị trấn trong toàn huyện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Nguyễn Tiến Đãng-Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban tổ chức Ngày hội cho biết: Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số gắn với Hội chợ kết nối nông sản huyện Krông Pa lần thứ II và Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2024 là hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể thao và xúc tiến thương mại có ý nghĩa kinh tế, xã hội sâu sắc nhằm thực hiện có hiệu quả đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, về khối đại đoàn kết toàn dân, công tác văn hóa, nghệ thuật; qua đó góp phần bảo tồn và phát huy giá trị nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc nói chung và truyền thống của các dân tộc thiểu số huyện nhà nói riêng. Bên cạnh đó, Hội chợ kết nối nông sản là cơ hội để người dân địa phương giao lưu, giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn, đặc trưng của địa phương; tuyên truyền phổ biến các mô hình sản xuất, kinh doanh an toàn, hướng đến phát triển nền kinh tế nông nghiệp xanh, bền vững trên địa bàn huyện.

“Trên cơ sở đó, tôi xin tuyên bố khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số gắn với Hội chợ kết nối nông sản huyện Krông Pa lần thứ II và Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2024. Chúc các nghệ nhân, các diễn viên biểu diễn đạt nhiều kết quả, chúc các vận động viên thi đấu đạt nhiều thành tích. Chúc các doanh nhân, doanh nghiệp, hội viên các Hội, đoàn thể gặt hái được nhiều thành công”-Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pa nhấn mạnh.

Các nghệ nhân trình diễn tạc tượng. Ảnh: Đức Thụy

Các nghệ nhân trình diễn tạc tượng. Ảnh: Đức Thụy

Ngay sau lễ khai mạc là các tiết mục văn nghệ sôi động tại Hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự tham gia của 500 diễn viên, ca sĩ không chuyên đến từ 12 đoàn, cụm Công đoàn trong toàn huyện.

Được biết, Ngày hội văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số huyện Krông Pa diễn ra trong 3 ngày (từ 19 đến 21-4) với các nội dung: phục dựng lễ hội truyền thống, trình diễn cồng chiêng, hát dân ca dân vũ, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, trình diễn nghề thủ công truyền thống, diễu hành đường phố, trình diễn trang phục truyền thống. Song song với các hoạt động văn hóa là các môn thi đấu thể thao tạo không khí thi đua sôi nổi cho Ngày hội như: đẩy gậy, kéo co, chạy cà kheo, bắn nỏ nam. Bên cạnh đó, hội diễn nghệ thuật quần chúng với sự biểu diễn của các ca sĩ và diễn viên hứa hẹn mang đến những tiết mục ấn tượng, hấp dẫn.

Đến với Ngày hội, du khách còn có dịp tham quan mua sắm tại Hội chợ kết nối nông sản với 32 gian hàng, trong đó có 26 gian hàng của các xã, thị trấn trong huyện và 6 gian hàng của các địa phương lân cận. Trong đó, trưng bày nhiều sản phẩm đặc trưng của địa phương như bò một nắng, heo một nắng, muối kiến vàng, mật ong, tinh bột nghệ, trứng gia cầm, rau, củ quả các loại…

Các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố. Ảnh: Vũ Chi

Các đoàn nghệ nhân trình diễn cồng chiêng đường phố. Ảnh: Vũ Chi

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập huyện Krông Pa (23/4/1979-23/4/2024) và lễ đón bằng xếp hạng di tích quốc gia Khu căn cứ kháng chiến Cư Jũ-Dliê Ya.

Dự kiến, lễ bế mạc sẽ diễn ra vào 19 giờ ngày 21-4.

Có thể bạn quan tâm

Đọc để hiểu mình

Đọc để hiểu mình

(GLO)- Khi nhìn một người ngồi đọc sách, tôi thường có cảm giác rất bình an. Sự bình an như nguồn năng lượng được truyền đến từ hình ảnh rất đẹp trước mắt.

Cơn mưa ngang qua

Cơn mưa ngang qua

Tiết trời vào sáng sớm khá oi nồng, nhưng bầu trời lại phủ kín một màu mây xám đục chứ không trong trẻo như mọi khi. Rồi bất chợt mưa rào rào mà không có gió, có sấm báo trước.

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

(GLO)- Bài thơ "Mùa qua phố" của tác giả Lenguyen là một bức tranh dịu dàng, gợi cảm xúc, đưa người đọc bước vào không gian phố núi Pleiku trong thời khắc chuyển mùa. Với giọng điệu lãng mạn và sâu lắng, bài thơ khơi gợi vẻ đẹp bình dị nhưng đầy chất thơ của phố núi...

Trại sáng tác mỹ thuật tại Đắk Lắk: Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh của Gia Lai được trao giải A

Trại sáng tác mỹ thuật tại Đắk Lắk: Nhà điêu khắc Nguyễn Vinh của Gia Lai được trao giải A

(GLO)- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu 2-9 Đắk Lắk khai mạc triển lãm và trao giải tác phẩm trại sáng tác mỹ thuật “Voi-Niềm tự hào của Buôn Đôn, Đắk Lắk”. Giải A duy nhất đã được trao cho nhà điêu khắc Nguyễn Vinh (Gia Lai).

Cồng chiêng của người Bahnar là dàn âm thanh rất kỳ vĩ , đòi hỏi nghệ nhân chỉnh chiêng phải am hiểu sâu sắc về âm nhạc và có năng khiếu. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng tại TP. Pleiku

(GLO)- Chiều 12-4, bên hông trụ đá 54 dân tộc anh em tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), các nghệ nhân Bahnar, Jrai có cuộc gặp gỡ trình diễn kỹ thuật chỉnh chiêng. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ IV.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Mùa hoa hẹn phố

(GLO)- Thỉnh thoảng, bạn bè thời đại học ngẫu hứng gửi vào nhóm Zalo bức ảnh về một loài hoa. Dù không giải thích lời nào nhưng lập tức nhiều phản hồi, nhiều icon xuất hiện.

Lễ cúng bến nước. Ảnh: M.H

Bến nước buôn Pông

(GLO)- Bến nước, dòng sông cũng như tập tục của bà con Jrai đã trở nên quen thuộc với tôi trong thời gian dài công tác tại ngôi trường bên bờ sông Ba.

Minh họa: HUYỀN TRANG

Món quà của chị Hai

(GLO)- Thời tiểu học, tôi khá biếng nhác việc học. Kết quả học tập của tôi năm nào cũng gần như “đội sổ”, trầy trật hết cách mới không bị lưu ban. Trong khi đó, các anh chị tôi đều học giỏi. Tuy nhiên, đọc cuốn sách 'Vượt đêm dài' của nhà văn Minh Quân do chị Hai tặng đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tan biến giữa rừng

Tan biến giữa rừng

(GLO)- Tôi mê đắm Tây Nguyên bắt đầu từ 2 chữ “đại ngàn”. Tôi cũng đã từng mường tượng về những cánh rừng bạt ngàn, tán cây che kín không thấy ánh mặt trời, dây leo và cây bụi lấp kín không một lối mòn, muông thú chạy nhảy dưới những tán xanh.