LỜI CẢM TẠ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ.

Vợ, mẹ, bà, cố chúng tôi là cụ bà Đoàn Thị Liên, sinh năm 1943, tại xã Trực Khang, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định; trú quán tại 38/9 đường Ama Quang (tổ 8, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã từ trần hồi 14 giờ 10 phút ngày 18-9-2023 (nhằm ngày 4 tháng 8 năm Quý Mão) tại nhà riêng. An táng ngày 21-9-2023 (nhằm ngày 7-8 Quí Mão), tại Nghĩa trang Trà Đa, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hưởng thọ 81 tuổi.

Gia đình chúng tôi xin trân trọng cảm ơn sâu sắc tới các quý lãnh đạo:

- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai;

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Các ban, sở ngành, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh;

- Các Cục, Vụ, Viện, Trường thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;

- Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh Tây Nguyên;

- Đảng ủy, Ban Giám đốc, các đơn vị thuộc ngành Giáo dục-Đào tạo, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai;

- Các cơ quan, đơn vị, quý thân tộc, con cháu nội ngoại và bạn bè thân hữu gần xa; - Đặc biệt cảm ơn tập thể các y-bác sĩ Bệnh viện Quân y 211; cấp ủy, chính quyền địa phương tổ 8, phường Hoa Lư đã tận tình chăm sóc, cứu chữa, khi cụ mất đã tạo điều kiện tổ chức lễ tang, tin, điện chia buồn, đến viếng, gửi vòng hoa viếng và đưa tiễn vợ, mẹ, bà, cố chúng tôi về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều khiếm khuyết, xin được lượng thứ!

Thay mặt gia đình

Chồng Phạm Văn Nguyên và Trưởng nam Phạm Văn Căn đồng cảm tạ!

Có thể bạn quan tâm

Đổi đời trên quê mới

Đổi đời trên quê mới

(GLO)- Rời quê hương Thái Bình, Cao Bằng để đến với mảnh đất Ia Hla (huyện Chư Pưh), nhiều người mang theo ước mơ đổi đời. Qua bao thăng trầm, họ đã trở thành những điển hình sản xuất giỏi ở địa phương.

Kỷ niệm với bác Núp

Kỷ niệm với bác Núp

(GLO)- Ngay tôi, tới khi lên Pleiku nhận công tác, cũng đâu nghĩ người mình gặp chiều hôm ấy, cái hôm tôi đi một vòng thám thính trước khi chính thức bước chân vào số 4 Trần Hưng Đạo, trụ sở Ty Văn hóa-Thông tin Gia Lai-Kon Tum đã gặp bác Núp rồi.