Một gia đình ở Pleiku kiệt quệ vì bệnh tật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Từ ngày vợ bị ung thư đại tràng, con gái bị bệnh viêm não tủy lan tỏa, gia đình anh Nguyễn Đức Phong (hẻm 347 Phạm Văn Đồng, tổ 7, phường Thống Nhất, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) lâm vào cảnh kiệt quệ. Mọi thứ giá trị trong nhà đều bán dần để chữa bệnh cho vợ con.

Biến cố gia đình khiến anh Nguyễn Đức Phong trở nên trầm lặng. Mới 30 tuổi nhưng trông anh già hơn rất nhiều so với những người đồng trang lứa.

“Trước đây, khi vợ và con gái đầu chưa phát bệnh, thu nhập gia đình tôi cũng đủ sống. Vợ ở nhà nội trợ, còn tôi ai thuê gì làm nấy. Cố gắng chịu khó chịu khổ cũng lo đủ cho vợ và 2 con gái nhỏ. Nhưng rồi, biến cố liên tiếp xảy ra, bệnh tật làm cho gia đình tôi lâm vào cảnh khốn cùng, kiệt quệ”-anh Phong bùi ngùi kể.

Anh Nguyễn Đức Phong chăm sóc con gái bị bệnh viêm não tủy lan tỏa. Ảnh: Như Nguyện

Anh Nguyễn Đức Phong chăm sóc con gái bị bệnh viêm não tủy lan tỏa. Ảnh: Như Nguyện

Giữa năm 2021, vợ anh Phong là chị Mạc Thị Hằng thấy trong người mệt mỏi, ăn uống kém, sức khỏe ngày càng giảm sút. Tuy nhiên, do gia đình khó khăn nên chị Hằng không dám đi khám bệnh. Đầu năm 2022, chị Hằng mới đi khám và phát hiện bị ung thư đại tràng.

Đến tháng 10-2022, con gái đầu là cháu Nguyễn Phương Thảo Vy (SN 2017) bị viêm não tủy lan tỏa, viêm phổi. Dù được gia đình đưa đi điều trị ở nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Từ một đứa trẻ khỏe mạnh, lanh lợi, Vy bị suy nhược, còi cọc, mọi sinh hoạt phải phụ thuộc vào người khác.

Vợ con bệnh tật, một mình anh Phong vừa chăm sóc vừa làm lụng kiếm sống. Gánh nặng đè trên vai nhưng anh chưa bao giờ nản lòng.

“Hiện nay, vợ tôi duy trì chữa bệnh bằng thuốc Nam. Khoảng 4 tháng thì cắt thuốc 1 lần, tiền thuốc cũng tầm hơn 40 triệu đồng. Cháu Vy về nhà nhưng do di chứng không đi lại được, bị xẹp một bên phổi gây khó thở phải đặt nội khí quản nên phải có người túc trực bên cạnh. Lúc cháu lên cơn khó thở thì phải có người sơ cứu kịp thời nếu không sẽ rất nguy hiểm. Nhiều tháng qua, tôi không làm thêm được việc gì, gia đình rơi vào tình cảnh cùng cực”-anh Phong bộc bạch.

Trước hoàn cảnh của anh Phong, gia đình nội, ngoại hai bên đều chung tay hỗ trợ nhưng cũng chỉ phụ giúp phần nào. Hết của để dành, anh Phong bán dần đồ đạc trong nhà. Đến nay thì không còn gì đáng giá để bán.

Chị Hồ Thị Hoa (làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, hàng xóm nhà anh Phong) chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình anh Phong hiện rất khó khăn. Nhà giàu mà bệnh tật như thế này thì cũng thành nghèo khó huống chi là gia đình không có điều kiện như anh Phong.

Còn ông Trần Chính Dũng-Tổ trưởng tổ 7 thì cho biết: Vợ chồng anh Phong rất chịu khó làm ăn nhưng rồi bệnh tật khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn, kiệt quệ. Chính quyền địa phương thường xuyên động viên, thăm hỏi, giúp đỡ gia đình anh nhưng cũng chỉ phần nào. Rất mong các Mạnh Thường Quân chia sẻ, giúp đỡ gia đình anh Phong vượt qua phần nào khó khăn.

Mọi sự hỗ trợ của bạn đọc đối với gia đình anh Nguyễn Đức Phong xin gửi về Báo Gia Lai, STK: 62110002425979 tại BIDV do chị Đoàn Lê Bích Hà-Phòng Hành chính-Quảng cáo Báo Gia Lai (số điện thoại 0986112277) phụ trách.

Có thể bạn quan tâm

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Pleiku lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

(GLO)- Hưởng ứng phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) với thông điệp "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", nhiều người dân ở TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã tích cực tham gia HMTN. Việc làm của họ đã góp phần đáp ứng nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho bệnh nhân.

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

Chung tay hỗ trợ làng đặc biệt khó khăn Plei Hlốp

(GLO)- Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 5-12-2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tăng cường công tác kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số, Sở Giao thông-Vận tải (GT-VT) vừa tổ chức kết nghĩa với làng Plei Hlốp.
“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

“Thân cò” nuôi chồng bị mù và 3 con nhỏ

(GLO)- Nhà nghèo, nuôi 3 con nhỏ, lại thêm người chồng đột nhiên bị mù cả 2 mắt nên gánh nặng cơm áo hàng ngày càng đè lên đôi vai gầy của chị Rơ Châm Thủy (SN 1984, trú tại làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai).
Chị Nguyễn Thị Tâm (bìa trái) cẩn thận đóng hũ từng suất ăn sáng trước khi phát cho bệnh nhân. Ảnh: Vũ Chi

“Bữa sáng yêu thương” ở Trung tâm Y tế huyện Ia Pa

(GLO)- 7 năm gắn bó với công tác thiện nguyện, điều dưỡng Nguyễn Thị Tâm (Phòng Điều dưỡng-Trung tâm Y tế huyện Ia Pa, tỉnh Gia Lai) đã nấu hàng ngàn suất ăn sáng cho bệnh nhân nghèo với mong muốn tiếp thêm động lực để người bệnh vượt qua khó khăn, yên tâm điều trị bệnh.
602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

602 phần quà tặng người nghèo, người khuyết tật huyện Krông Pa, Đak Đoa và Đak Pơ

(GLO)- Ngày 16 và 17-3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ các huyện: Krông Pa, Đak Đoa, Đak Pơ và Đoàn từ thiện Phước Huệ (phường 15, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh) tặng quà cho người dân tộc thiểu số nghèo, bệnh nhân phong, người khuyết tật tại địa phương.