Livestream trên Facebook: Biến tướng phản cảm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Tính năng livestream đem đến cho người sử dụng mạng xã hội Facebook có thêm nhiều trải nghiệm thú vị khi có thể “truyền hình trực tiếp” một sự kiện đang diễn ra cho nhiều bạn bè cùng xem. Thế nhưng, bên cạnh tiện ích cho người dùng, chức năng này đang bị lạm dụng khi ngày càng có nhiều nội dung livestream phản cảm.
Livestream (phát trực tiếp) không còn quá xa lạ với bất kỳ ai đang sử dụng Facebook. Tính năng này đem lại cho người dùng, đặc biệt là các chủ shop quần áo, mắt kính, giày dép, đồng hồ, mỹ phẩm một hình thức kinh doanh hiệu quả. Thay vì đăng tải hình ảnh kèm vài lời giới thiệu, các chủ shop chỉ cần bật livestream, thu hút khách hàng vào xem, nhấn “like” (thích) và “share” (chia sẻ) sẽ nhận được những ưu đãi hấp dẫn cho sản phẩm muốn sở hữu. Người bán giới thiệu sản phẩm, tư vấn, trả lời nhanh chóng, tận tình từng “comment” (bình luận) và thắc mắc của khách hàng. Việc được tương tác trực tiếp đã mang lại cho các shop một lượng khách hàng không nhỏ. Thậm chí, cũng như nhiều chương trình truyền hình, các shop kinh doanh bằng hình thức này sẽ canh thời gian livestream vào các “khung giờ vàng” để hút được nhiều lượt tương tác nhất.
  Tính năng livestream trên Facebook đang bị nhiều người dùng để trục lợi. Ảnh: internet
Tính năng livestream trên Facebook đang bị nhiều người dùng để trục lợi. Ảnh: internet
Những người kinh doanh, mua bán là vậy, còn những người dùng khác thì livestream để làm gì? Muôn hình vạn trạng! Vì người dùng mong muốn đem cái mình đang làm, đang chứng kiến tận mắt lên Facebook nhanh nhất, nhận được sự theo dõi của cộng đồng “phây” nên có đủ kiểu nội dung được livestream. Đi trên một cung đường đẹp, livestream. Đi hái cà phê, livestream. Đi nghe ca nhạc, livestream. Hát karaoke, đi nhậu cũng livestream. Biến tướng hơn, không ít người khi gặp một vụ tai nạn giao thông trên đường cũng nhanh chóng dừng xe, bật livestream, không quên tận tình tường thuật diễn biến mà lẽ ra việc nên làm khi ấy là hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân. Tình trạng trên cũng diễn ra tương tự với các đám cháy, đánh nhau… Đi đám cưới cũng livestream để người người chúc phúc cô dâu chú rể hay cả đám tang cũng “phát trực tiếp” để mọi người cùng chia buồn, thành kính phân ưu! Khi hiếu hỉ, tang ma cũng được đem ra livestream, chung vui, chia buồn diễn ra chớp nhoáng, dễ dàng nhận thấy lượt tương tác trên mạng ảo tăng lên nhưng đồng thời mối dây quan hệ ngoài đời thực giữa mọi người với nhau cũng dần mất đi.
Không cần quan tâm đến đạo lý, văn hóa, phong tục, chỉ cần được chú ý là nguyên nhân khiến cho ngày càng nhiều người dùng mạng xã hội bất chấp để phát trực tiếp. Từ chỗ phục vụ nhu cầu giải trí, tính năng livestream đang bị “trục lợi”. Nắm rõ tâm lý tò mò, thích độc, lạ, ngày càng có nhiều kiểu livestream “dị” ra đời không thể được kiểm soát kịp thời bởi tốc độ lan truyền nhanh chóng của công nghệ. Lẽ dĩ nhiên, khi bị phản ánh, chủ nhân livestream sẽ phản kháng bằng câu “thích thì phát, xem hay không thì tùy”. Dù vậy, lựa chọn nội dung để phát trực tiếp sao cho phù hợp, không gây phản cảm, đi ngược với thuần phong mỹ tục cần được xem là trách nhiệm của mỗi người tham gia mạng xã hội.
 KHÔI NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Sức sống mới ở Kon Chiêng

Sức sống mới ở Kon Chiêng

(GLO)- Từ các nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã Kon Chiêng (huyện Mang Yang) không chỉ hoàn thiện cơ sở hạ tầng mà tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Nhờ vậy, bộ mặt nông thôn của xã đang ngày càng khởi sắc
Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

Hội Chữ thập đỏ huyện Kbang tiếp nhận hỗ trợ gia đình có 2 con bị tai nạn đuối nước

(GLO)- Như tin đã đưa, vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 29/8/2024 hai chị em Huỳnh Lê Na (2013) và Huỳnh Tấn Đạt (2021) con của ông Huỳnh Tấn Cường (hộ cận nghèo trú tại thôn I, xã Đăk Hlơ, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) không may đuối nước tử vong khi đi xe đạp qua ngầm tràn trên địa bàn thôn I xã Đăk Hlơ.
Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

Bàn giao 2 căn nhà tình thương và tặng quà nạn nhân chất độc da cam/Dioxin huyện Chư Pưh

(GLO)- Ngày 29 và 30-8, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Pưh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Quỹ từ thiện Tường Vân (huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) bàn giao nhà tình thương cho hộ có nạn nhân chất độc da cam/Dioxin, hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại xã Ia Hrú và thị trấn Nhơn Hòa.
Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Đồng hành cùng phụ nữ biên cương

(GLO)- Nhân kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, sáng 29-8, Ban Chỉ huy quân sự huyện Đức Cơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ Phường 6 (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” tại xã Ia Lang.
Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

Tặng 100 phần quà cho học sinh nghèo xã Pờ Tó

(GLO)- Chiều 28-8, thầy giáo Vũ Văn Tùng-người sáng lập “Tủ bánh mì 0 đồng” cho biết: Thầy mới nhận được 1 tấn gạo tẻ trị giá 16 triệu đồng, 1.000 cuốn vở và 200 cây bút bi trị giá 6 triệu đồng từ những người bạn làm công tác thiện nguyện ở TP. Hồ Chí Minh.