Pleiku: 5 đối tượng "phê" ma túy trong quán karaoke

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 14-10, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) và Công an TP. Pleiku tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke King tại địa chỉ 65 Nguyễn Tất Thành, phường Hoa Lư, TP. Pleiku.

Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy dạng thuốc lắc và khay tại quán karaoke. Ảnh: Văn Ngọc
Các đối tượng khai nhận đã sử dụng ma túy dạng thuốc lắc và khay tại quán karaoke. Ảnh: Văn Ngọc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện phòng 404 có 3 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Đoàn Tụ (SN 1990), Nguyễn Văn Thành (SN 1986, cùng trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku), Nguyễn Thị Ngọc Bích (SN 1994, trú tại tỉnh Tây Ninh). Tại căn phòng này, lực lượng Công an đã thu giữ 1 viên nén màu vàng và 1 gói ni lông chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng. Tụ khai là ma túy dạng thuốc lắc và khay do mình mua để sử dụng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện tại phòng 405 của quán này có 2 đối tượng: Nguyễn Hoàng Vinh Quý (SN 1978, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku), Vũ Thị Hồng Hà (SN 2002, trú tại huyện Ia Grai) đang sử dụng trái phép chất ma túy. Cơ quan Công an đã thu giữ 2 gói ma túy dạng thuốc lắc và dạng khay do các đối tượng mua để sử dụng.

Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Ma túy đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho Công an TP. Pleiku để xử lý theo thẩm quyền.

VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.