Đi xe máy chơi Tết trên cao tốc, 11 thanh thiếu niên bị phạt 78 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng CSGT đã xử phạt hành chính 11 thanh thiếu niên đi xe máy vào cao tốc Nghi Sơn - Diễn Châu (Nghệ An), đồng thời tạm giữ 6 xe máy.

Ngày 30/1 (tức mùng 2 Tết), theo tin từ Đội tuần tra đường bộ cao tốc số 4, Cục Cảnh sát giao thông, đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 11 thanh thiếu niên đi xe máy vào đường bộ cao tốc, với số tiền 78 triệu đồng.

Trước đó, trưa 29/1 (mùng 1 Tết), 11 thanh thiếu niên không đội mũ bảo hiểm đi trên 6 xe máy không gắn biển số chở nhau đi vào đường bộ cao tốc đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu.

Quá trình di chuyển, các xe máy này chạy tốc độ cao, lạng lách đánh võng gây nguy hiểm cho các phương tiện khác trên cao tốc.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã đón lõng, chốt chặn ở nút giao Diễn Cát, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Sau khi bị công an ngăn chặn kịp thời, nhóm thanh thiếu niên cho biết đi lễ chùa đầu năm nhưng do nhầm đường nên đã đi vào cao tốc. Trước khi đi vào cao tốc, cả nhóm bàn nhau tháo biển số xe máy bỏ trong cốp để tránh lực lượng chức năng truy tìm.

Nhóm nam thanh niên này đang là học sinh THCS, THPT ở Thanh Hóa.

2thanhnien.jpg
Lực lượng CSGT kịp thời ngăn chạn nhóm thanh thiếu niên đi xe máy vào cao tốc.

Với các lỗi vi phạm như điều khiển mô tô đi vào đường cao tốc; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mô tô có dung tích xilanh 50cc trở lên; không đội mũ bảo hiểm; điều khiển xe không gắn biển số; không có giấy chứng nhận đăng ký xe... lực lượng CSGT đã xử phạt với số tiền 78 triệu đồng.

Ngoài ra, tạm giữ 6 xe máy vi phạm trong 7 ngày, thông báo đến địa phương cùng nhà trường nơi các thanh thiếu niên đang cư trú và theo học để có biện pháp giáo dục.

Theo TRẦN LỘC (VTC News)

Có thể bạn quan tâm

Ngôn ngữ của tình yêu

Ngôn ngữ của tình yêu

(GLO)- Có nhiều truyền thuyết về nguồn gốc ngày lễ Valentine. Trong đó có chuyện kể rằng, thuở xưa, ở xứ sở xa xôi có một hoàng đế độc tài ra lệnh cấm nam nữ yêu nhau. Bất chấp lệnh cấm của nhà vua, một linh mục có họ là Valentine đã bí mật tác hợp cho những cặp tình nhân nên duyên vợ chồng.

Tết rồi, về nhà thôi...

Tết rồi, về nhà thôi...

Trong năm 2024, tôi (TS. Nguyễn Duy Duy - Viện Nghiên cứu Môi trường, Viện Nghiên cứu Quốc gia Úc) đã đặt chân tới 4 châu lục. Những chuyến công tác, những hội thảo khoa học, đưa tôi tới nhiều vùng đất khác nhau. Tôi đã đi thật xa, và giờ là lúc trở về. Tết rồi, về nhà thôi... 

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

Kỳ tích những “chiến binh tí hon”

(GLO)- Mỗi trẻ sinh non, nhẹ cân là một “chiến binh tí hon”. Để những “chiến binh tí hon” ấy có một tương lai tươi sáng không chỉ cần sự tận tụy của đội ngũ y-bác sĩ Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai mà còn là sự kiên trì cố gắng của gia đình và sự giúp đỡ của cộng đồng.