Tết quê hương trong trái tim du học sinh Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

“Cảm giác cô đơn và nhớ nhà bỗng dịu nhẹ hơn nhờ những lần gặp gỡ đồng hương, trò chuyện, tay bắt mặt mừng, ăn cơm Việt, nói tiếng Việt… trên đất Hàn”, Phương Loan (du học sinh Hàn Quốc) tâm sự trong những ngày cận Tết ở nước bạn.

Tết nơi xứ người

Đến nay, Bùi Vũ Thu An (SN 1998), du học sinh tại Đại học Southern Arkansas, Mỹ, đã trải qua 5 năm ăn Tết xa nhà. Sau khi tốt nghiệp, An vẫn quyết định ở lại Mỹ để theo học các khóa tiền đề nhằm chuẩn bị cho chương trình cao học.

“Những cái Tết đầu tiên ở Mỹ, mình cảm thấy lạc lõng và nhớ nhà vô cùng. Nhưng từ khi gia đình cùng nhau chuẩn bị mâm cơm tất niên, gói bánh chưng và trang trí nhà cửa, mình đã tìm lại được không khí Tết ấm cúng như ở quê nhà và hòa mình vào cuộc sống mới”, cô nói.

An cho biết, mặc dù vừa chuyển sang nhà mới, mọi thứ còn ngổn ngang nhưng gia đình cô vẫn quyết tâm “dựng lên” không khí Tết. Cách đây một tuần lễ, cô đã đi mua những cành đào, cành mai giả để trang trí phòng khách, thêm cả những dây đèn nháy lấp lánh để trông giống Việt Nam nhất có thể. Không những thế, cả nhà còn diện áo dài truyền thống để sống trọn những giây phút truyền thống của dân tộc.

“Năm nào gia đình mình cũng tụ tập gói bánh chưng. Có năm nhạt, năm khô, nhưng quan trọng là ai cũng cảm thấy vui vẻ khi được sum vầy để đón Tết. Cuối tuần, mọi người lại cùng nhau tập trung ăn uống, hát karaoke và chụp ảnh kỷ niệm với nhau”, Thu An nói.

Năm nay không về Việt Nam ăn Tết vì còn nhiều công việc và dự định cá nhân đang dang dở, nhưng năm sau, An hy vọng sẽ về Việt Nam để đón một cái Tết trọn vẹn hơn nữa.

Không khí Tết trong phòng khách nhà Thu An.
Không khí Tết trong phòng khách nhà Thu An.

Khoảnh khắc ấm áp giữa trời Tây

Trương Đức Vinh (SN 2001) đang là du học sinh tại trường Université Rennes 2, Pháp. Là năm đầu tiên đón Tết ở nước bạn, Vinh cảm thấy bồi hồi và có chút chộn rộn khi nhớ nhà, người thân và bạn bè. Dù phải đi học theo lịch của trường, cậu vẫn tranh thủ theo dõi những hình ảnh, video chuẩn bị Tết ở quê nhà qua camera từ xa để phần nào vơi đi nỗi nhớ mong.

Để yên tâm đi học vào những ngày Tết, Đức Vinh quyết định tổ chức một cái Tết sớm cùng bạn bè. Cậu đã rủ nhóm bạn người Việt cùng nhau nấu ăn và gọi điện thoại về cho gia đình, bạn bè ở Việt Nam để trò chuyện. Một chiếc "kèo" lên rất nhanh và không ai biết trước sẽ có những món gì.

“Mỗi người một tay, người thì mang bánh chưng, bạn khác làm chả thủ, người lại chuẩn bị nem chua… Chúng mình còn tự tay làm bánh cuốn thịt heo và nấu lẩu để thêm phần phong phú. Dù không đủ nguyên liệu và thời gian để chuẩn bị kỹ nhưng mình vẫn cảm nhận được hương vị Tết qua từng món ăn”, Đức Vinh kể lại.

Trong bữa tiệc tất niên ngày hôm ấy, điều khiến Vinh nhớ nhất không phải là hương vị của món ăn Việt vốn xa xỉ trên đất Pháp mà là không khí ấm cúng khi cùng nhau nấu nướng.

“Ai cũng cẩn thận và chăm chú, từ việc cắt miếng chả giò, bóc bánh chưng, vỏ tôm… rồi xếp lên đĩa. Trong lúc nấu nướng, chúng mình bật những bài nhạc xuân để không khí thêm rộn ràng. Mọi người đùa nhau vui vẻ giống như một gia đình đang đón Tết cùng nhau thực thụ”, cậu tâm sự.

Mâm cỗ Tết được bày biện thật đẹp mắt, đủ màu sắc và hương vị. Cả nhóm cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm và gửi về cho gia đình để khoe thành quả của mình. Khoảnh khắc ấm cúng và vui vẻ ấy dường như đã xua tan đi nỗi nhớ nhà của tất cả mọi người.

“Mặc dù không thể về nhà, nhưng với sự ấm áp và tình cảm của bạn bè, mình đã có một cái Tết thật vui vẻ và đáng nhớ”, Vinh nói.

Bữa tiệc tất niên do Đức Vinh và các bạn chuẩn bị.
Bữa tiệc tất niên do Đức Vinh và các bạn chuẩn bị.

Cùng nhau vượt qua nỗi nhớ nhà

Còn Nguyễn Phương Loan (24 tuổi) là sinh viên năm cuối tại trường Đại học Howon, Hàn Quốc. Đi du học được gần 4 năm, nhưng đối với Loan năm nay thật đặc biệt, bởi có lẽ đây là năm cuối cùng cô dự định ở lại Hàn Quốc.

Những năm trước, cứ đến 25 Tết, Loan lại háo hức thu xếp để về Việt Nam sum họp cùng gia đình. Tuy nhiên, năm nay chuẩn bị tốt nghiệp đại học, thủ tục giấy tờ lại phức tạp nên cô nàng đã chọn ở lại Hàn Quốc để đón Tết.

“Tầm này mà ở Việt Nam, chắc mình đang tất bật gói bánh, đi chợ, lau lên lau xuống bộ bàn ghế rồng phượng của bố rồi”, Loàn chia sẻ. Nỗi nhớ nhà của Loan cứ thế càng trở nên da diết, cô nhớ cái cảm giác ấm áp khi được cùng mẹ gói bánh chưng, nhớ tiếng cười nói rôm rả của cả nhà trong những đêm giao thừa. Giờ đây, khi lủi thủi một mình nơi đất khách quê người, Loan chỉ biết ngậm ngùi nhớ về những kỷ niệm đẹp.

Một góc trang trí Tết trong căn phòng của cô du học sinh Hàn Quốc.
Một góc trang trí Tết trong căn phòng của cô du học sinh Hàn Quốc.

Nghĩ đến đó, nữ sinh quyết định, dù không được về Việt Nam cũng sẽ tìm cách đón Tết thật trọn vẹn ở nước bạn. Cô đã rủ thêm các bạn người Việt cũng ở lại Hàn để cùng ăn Tết với nhau.

“Thế là chúng mình cùng nhau đến các cửa hàng đồ Việt mua bánh trái và dụng cụ để trang hoàng nhà cửa, làm giỏ bánh kẹo, tháp nước, tháp bia. Chúng mình cũng sắm sửa bánh chưng, mứt kẹo, làm nem, chả giò và những món ăn truyền thống của Việt Nam, hẹn nhau sẽ cùng đón giao thừa, đốt pháo bông và làm mâm cơm đầu năm mới”, Loan nói.

Dù không thể đón Tết cùng gia đình, Phương Loan vẫn luôn giữ một tinh thần lạc quan. Cô quan niệm rằng, miễn là trái tim hướng về quê hương thì không khí Tết vẫn có thể tái hiện và sống dậy nơi xa xứ.

Theo Phương Lâm - Châu Linh (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Không để khó khăn cản trở ước mơ

Không để khó khăn cản trở ước mơ

(GLO)- Đó là những chia sẻ đầy xúc động của các sĩ tử đặc biệt tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 tại tỉnh Gia Lai. Có em bị khuyết tật bẩm sinh, có em không may bị tai nạn giao thông ngay trước kỳ thi, dẫu khó khăn nhưng các em vẫn không từ bỏ hành trình chinh phục tri thức.

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Top 4 bộ sách kỹ năng sống trẻ em nên đọc trong mùa hè này

Mùa hè được xem là khoảng thời gian để trẻ nghỉ ngơi, vui chơi và khám phá thế giới xung quanh, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với trẻ nhỏ. Bốn bộ sách kỹ năng sống của Đinh Tị Books cho trẻ nhỏ dịp hè sẽ giúp các em những kỹ năng tự bảo vệ bản thân, để có một mùa hè thật vui và ý nghĩa.

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Hoá thân thành đại dương, viết một kịch bản gửi gắm đến đạo diễn lừng danh James Cameron để kêu cứu, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Lễ trao giải diễn ra sáng nay, 16/5.

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

(GLO)- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 đến 18-5) tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội dự kiến có 444 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia.