Người trẻ chật vật cai thuốc lá điện tử

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau lệnh cấm thuốc lá điện tử, nhiều bạn trẻ bắt đầu hành trình từ bỏ hút thuốc lá. Tuy nhiên, việc cai thuốc lá điện tử không hề dễ dàng, nhất là với những người đã sử dụng lâu năm.

“Như có kiến bò trong xương

Ngày 2/1, khi lệnh cấm kinh doanh và sử dụng thuốc lá điện tử chính thức có hiệu lực được hai ngày, ghi nhận tại gần 10 cơ sở kinh doanh mặt hàng này ở Hà Nội cho thấy, hầu hết đã ngừng hoạt động. Nhiều cửa hàng đóng cửa, dán biển sang nhượng mặt bằng, một số khác đã chuyển đổi mô hình kinh doanh từ trước thời điểm lệnh cấm có hiệu lực.

Tại quận Hoàn Kiếm, nơi tập trung nhiều quán cà phê thu hút giới trẻ, tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử gần như không còn. Tại một quán cà phê trên phố Trần Hưng Đạo, anh Trịnh Đức Anh (25 tuổi, Hà Nội) cho biết, cả nhóm bạn chơi cùng từng sử dụng thuốc lá điện tử trong nhiều năm. “Ai cũng hút pod (thiết bị thuốc lá điện tử) ít nhất 3 năm, mỗi người một cây pod cùng đủ loại tinh dầu khác nhau. Ban đầu, hút để cai thuốc lá truyền thống, nhưng sau đó lại nghiện cả hai vì chúng đều có chứa nicotine”, anh chia sẻ.

untitled-7296.jpg
Nhiều bạn trẻ vứt bỏ, làm “đám tang” cho thuốc lá điện tử

Khi biết tin thuốc lá điện tử bị cấm, nhóm của anh Trịnh Anh quyết định động viên nhau từ bỏ. Anh thừa nhận cảm thấy “hơi bỡ ngỡ” khi biết thông tin này, nhưng sau đó nhanh chóng đồng tình: “Cấm là đúng vì nó khá độc hại, đặc biệt khi giới trẻ bây giờ hút rất nhiều. Báo động nhất là những bạn hút loại có chứa chất kích thích”.

Tuy nhiên, anh thừa nhận việc từ bỏ không hề dễ dàng bởi thói quen đã ăn sâu. “Trước đây, pod luôn ở bên tôi, lúc nào cũng tiện tay hút. Buồn mồm thì hút, vui tay cũng hút, đi đâu cũng đeo pod trên cổ cho tiện. Giờ bỏ pod thấy rất chống chếnh”, anh Trịnh Anh nói. Khó khăn lớn nhất mà Trịnh Anh gặp phải là cảm giác bứt rứt, khó chịu “như có kiến bò trong xương”. Tuy nhiên, với cả nhóm, đây là cơ hội để từ bỏ hoàn toàn thói quen độc hại này.

Anh Ngô Đức Anh 28 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội chia sẻ, anh bắt đầu sử dụng thuốc lá điện tử từ năm thứ hai đại học. “Áp lực học tập và cuộc sống khiến tôi tìm đến thuốc lá điện tử”, anh Đức Anh nói. Anh Đức Anh cho biết, ngoài lý do áp lực, việc đua đòi với bạn bè mới trong môi trường đại học cũng khiến anh quyết định thử hút. Ban đầu chỉ là tò mò. “Tuy nhiên, việc bỏ chúng là cuộc chiến với bản thân tôi”, anh nói.

Với anh Đức Anh, khó khăn nhất là cảm giác “buồn mồm” khi không còn thiết bị quen thuộc bên cạnh. Để khắc phục, anh đã mua vài bịch kẹo cao su, kẹo ngậm để nhai như một cách thay thế. “Đi làm hay đi đâu, trong người lúc nào cũng có kẹo cao su để nhai mỗi khi thèm pod. Những ngày đầu hơi khó chịu, nhưng tôi dần quen. Bỏ được thuốc lá điện tử, tôi cảm thấy mình kiểm soát được bản thân hơn”, anh chia sẻ.

Vẫn tràn lan trên mạng xã hội

Trên mạng xã hội, lệnh cấm thuốc lá điện tử đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Không ít người đăng tải hình ảnh và video vứt bỏ thuốc lá điện tử vào thùng rác như cách thể hiện quyết tâm từ bỏ. Thậm chí, một tài khoản tên Tạ Việt Thắng còn chia sẻ video làm “đám tang” tiễn đưa thuốc lá điện tử. Trong đoạn video ngắn, thiết bị và tinh dầu được đặt trong một chiếc hộp lót khăn trắng, xung quanh trang trí hoa cúc và nến. Dòng trạng thái kèm theo viết: “Bạn thân ơi, đến lúc tôi tạm biệt bạn rồi. Tôi tiễn bạn đến đây thôi”. Video này đã nhận được “cơn mưa cảm xúc” với hơn 3.000 lượt biểu cảm “cười”, cùng nhiều bình luận đồng tình và ủng hộ.

Khi phóng viên liên hệ qua số hotline 0388333XXX được đăng tải trên trang, đầu dây bên kia xác nhận vẫn bán sản phẩm bình thường. Người này nhiệt tình mời kết bạn Zalo để gửi hình ảnh các loại sản phẩm kèm bảng giá chi tiết. Người này giới thiệu: “Bên em có hai loại: bê căng và bê sập” với giá 750.000 đồng mỗi sản phẩm, đi kèm nhiều hương vị khác nhau”. Đặc biệt, người này khẳng định chỉ cần 2-3 hơi là “trôi cảnh”, ngụ ý tác động nhanh chóng của sản phẩm lên người sử dụng.

Truy cập vào các hội nhóm thuốc lá điện tử trên Facebook, có thể thấy tác động của lệnh cấm đã rõ rệt. Nhiều nhóm đã thông báo tạm dừng hoạt động, cho thấy sự thay đổi trong cộng đồng người dùng và kinh doanh mặt hàng này. Trong nhóm “Vape + pod Việt Nam” với 34.000 thành viên, quản trị viên đã thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày 1/1/2025. Tương tự, một số nhóm khác cũng đã giới hạn quyền đăng bài của thành viên, chỉ cho phép chia sẻ những nội dung không liên quan đến mua bán.

Tuy nhiên, bên cạnh những động thái tích cực, vẫn còn nhiều nhóm tiếp tục hoạt động bất chấp lệnh cấm. Nhóm “Vape Pod Thủ đô”, “Nhóm Pod”… vẫn đăng tải rầm rộ các bài quảng cáo, mua bán thiết bị thuốc lá điện tử và tinh dầu. Đáng chú ý, một số trang bán thuốc lá điện tử chứa chất kích thích vẫn hoạt động công khai. Trang “Chill Hà Nội - Hoả tốc 24h” thậm chí còn chạy quảng cáo với nội dung thu hút, mời chào người dùng khám phá “thế giới pod chill Hà Nội”.

Theo Nguyễn Hải (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Trả lại 'khoảng trời' cho trẻ thơ - Bài 1: Đôn đáo tìm chỗ chơi cho con

Mỗi dịp hè về, câu hỏi: “Trẻ em sẽ chơi ở đâu?” lại trở thành mối bận tâm của nhiều bậc phụ huynh. Nhiều trẻ vì thiếu sân chơi đã phải giam mình trong nhà với điện thoại, tivi. Hè về, trẻ em rất cần một sân chơi đúng nghĩa, không chỉ là chốn nô đùa an toàn, mà còn là nơi ươm mầm nhân cách.

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

Hàng trăm người chen nhau để gặp nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng

"Trời ơi ảnh nhìn mình nè!", "Đáng yêu xỉu luôn!"... đó là những âm thanh rộn ràng phát ra từ một góc Crescent Mall (Q.7, TP.HCM) sáng 6.6, khi hàng trăm bạn trẻ cùng nhau đổ về một sự kiện pop-up đặc biệt: cuộc gặp gỡ đầu tiên với một nhân vật phiên bản nhí đang gây sốt cộng đồng mê sưu tầm figure.

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Nữ sinh Đà Nẵng giành giải Nhất viết thư UPU

Hoá thân thành đại dương, viết một kịch bản gửi gắm đến đạo diễn lừng danh James Cameron để kêu cứu, bức thư của em Phạm Đoàn Minh Khuê, lớp 10C2, trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng đã giành giải Nhất cuộc thi viết thư UPU lần thứ 54. Lễ trao giải diễn ra sáng nay, 16/5.

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

Gia Lai: 7 đại biểu tham gia Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII

(GLO)- Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VIII-năm 2025 sẽ diễn ra trong 3 ngày (16 đến 18-5) tại TP. Hồ Chí Minh. Đại hội dự kiến có 444 đại biểu thanh niên đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước, trong đó tỉnh Gia Lai có 7 đại biểu tham gia.

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Từ suýt trượt đại học đến thủ khoa thời trang, chàng trai thiết kế cho 'chị đẹp'

Lê Cao Hoàng Linh (23 tuổi), thủ khoa toàn khóa với GPA 3.88/4.0 và đồ án tốt nghiệp ngành thiết kế thời trang ấn tượng tại Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM năm 2024. Sau khi ra trường, có nhiều cơ hội làm việc với người nổi tiếng, trước khi đạt được những thành công này, Linh từng có khởi đầu khó khăn.

null