Phụ nữ Ia Bă thu nhập ổn định từ nghề gia công mi giả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Từ năm 2017 đến nay, một số chị em phụ nữ ở làng Út 2 (xã Ia Bă, huyện Ia Grai) có nguồn thu nhập ổn định từ nghề gia công mi giả. Đến nay, xã đã thành lập Tổ gia công lông mi giả với 40 thành viên.

Chị Phạm Thị Ngát-Tổ trưởng Tổ gia công lông mi giả-chia sẻ: Cách đây 5 năm, chị đã tham gia học nghề làm mi giả ở Đồng Nai. Sau khi kết thúc khóa học, chị mạnh dạn nhận nguyên liệu về nhà để làm. Thấy nghề này có thể phát triển tại địa phương nên chị hướng dẫn miễn phí cho một số chị em phụ nữ. Nguyên liệu do chị đứng ra nhận từ xưởng và phân chia cho các chị em trong tổ.

“Học viên tham gia học nghề chỉ mất khoảng 1 tuần, người nào nhanh thì 3-4 ngày là có thể làm được. Ban đầu thì hơi khó một chút nhưng làm quen rồi thì công việc này khá dễ”-chị Ngát cho biết.

Phụ nữ làng Út 2 (xã Ia Bă) gia công mi giả. Ảnh: Minh Thoan

Phụ nữ làng Út 2 (xã Ia Bă) gia công mi giả. Ảnh: Minh Thoan

Thu nhập của nghề gia công mi giả được tính theo sản phẩm. Tùy kích cỡ, mỗi dây mi giả có giá dao động khoảng 550-650 đồng. Hàng tháng, mỗi người thu nhập 5-7 triệu đồng, thậm chí có chị thu nhập 9-10 triệu đồng. Công việc gia công mi giả khá nhẹ nhàng và phù hợp với phụ nữ. Đối với công việc này, yêu cầu cơ bản là chăm chỉ, tỉ mỉ cộng với một chút khéo tay. Đồ nghề cũng khá đơn giản, chỉ cần kẹp gắp, khuôn, tóc, phấn rôm và băng keo. Trong quá trình làm, người thợ dùng khuôn để cố định các sợi tóc, rồi gõ cho đến khi sợi đều, phẳng, sau đó cố định lại bằng băng keo.

Chị Nguyễn Thị Mười (làng Út 2) kể lại: “Trước đây, mình có con nhỏ nên không đi làm được. Khi biết tin người dì ở dưới Đồng Nai cũng làm nghề này, mình nhờ gửi lên làm thử, dần dần rồi cũng quen tay. Sau này, chị Ngát nhận nguyên liệu về làm, mình liền tham gia vào tổ gia công. Mình thấy công việc này nhẹ nhàng, phù hợp với phụ nữ, vừa làm vừa chăm lo việc nhà; thu nhập lại ổn định, trung bình khoảng 7 triệu đồng/tháng”.

Trong 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, vì thiếu nguyên liệu nên nghề gia công mi giả ở xã Ia Bă có phần lắng xuống. Sau dịch, nghề đã được khôi phục và phát triển trở lại. Đặc biệt, hiện nay, nhu cầu làm đẹp của chị em ngày càng phát triển, trong đó lông mi giả đang được nhiều chị em ưa chuộng trong quá trình làm đẹp. Theo chị Ngát, thời gian tới, chị sẽ tuyển thêm công nhân để gia tăng số lượng sản phẩm, tạo việc làm cho nhiều chị em trong xã.

Trò chuyện với chúng tôi, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn-Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ xã Ia Bă-cho hay: Năm 2022, nghề gia công mi giả được chị em phụ nữ khôi phục và thành lập tổ gia công gồm 40 thành viên, trong đó có nhiều chị nuôi con nhỏ. Các chị đã tận dụng thời gian để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Nếu các hội viên phụ nữ có nhu cầu học nghề miễn phí thì hãy đến làng Út 2. Đặc biệt, sau khi hoàn thành khóa học, các chị sẽ được tham gia vào tổ gia công.

Có thể bạn quan tâm

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

Khởi nghiệp thành công ở tuổi 60

(GLO)- Sau 36 năm làm cô giáo mầm non, năm 2017, bà Nguyễn Thị Cảm (SN 1961, thôn Thanh Giáo, xã Ia Krêl, huyện Đức Cơ) nghỉ hưu theo chế độ. Thay vì chọn cuộc sống an nhàn, bà Cảm lại bước vào hành trình khởi nghiệp để xây dựng các sản phẩm cà phê mang thương hiệu của riêng mình khi đã ở tuổi 60.

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

Ksor Chiến quyết tâm làm giàu trên mảnh đất quê hương

(GLO)- Nhiều người trẻ rời quê lên phố tìm kiếm cơ hội việc làm, còn anh Ksor Chiến (SN 1996, làng Bía, xã Ia Chía, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) lại “bỏ phố về quê” để khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu-là điển hình làm kinh tế giỏi tại địa phương. Ảnh: Vũ Chi

Bí thư Chi đoàn Nay H’Hiên làm kinh tế giỏi

(GLO)- Không chỉ năng nổ, nhiệt tình với công tác Đoàn, chị Nay H’Hiên-Bí thư Chi đoàn buôn Rưng Ma Nhiu (xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai) còn là tấm gương tiêu biểu dám nghĩ, dám làm, quyết tâm khởi nghiệp, làm giàu trên mảnh đất quê hương.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

Rmah Minh: Cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết

(GLO)- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Gào (TP. Pleiku) kiêm Trưởng ban Công tác Mặt trận làng C, Rmah Minh là nữ cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết. Chị đã tích cực làm công tác dân vận, giúp đỡ người dân nghèo vươn lên trong cuộc sống.

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Thợ chụp ảnh kiếm cả triệu đồng mỗi ngày nhờ dịp tết

Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.