Phát hiện thi thể dưới hồ Suối Vàng cùng lá thư tuyệt mệnh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Chiều 8-4, sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã bàn giao thi thể anh Võ Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi) cho người thân đưa về tỉnh Tây Ninh lo hậu sự.
 

Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng trục vớt.
Thi thể nạn nhân được lực lượng chức năng trục vớt.

Trước đó, tối ngày 7-4, một nhóm du khách tá hỏa phát hiện một thi thể nổi trên mặt hồ Suối Vàng Đà Lạt, cạnh cây thông cô đơn nổi tiếng (thuộc huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng).

Thi thể người xấu số được xác định là Võ Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi), còn mang trên mình một chiếc ba lô chứa 3 cục đá lớn. Trên bờ, Huy để lại đôi dép, bức thư tuyệt mệnh vĩnh biệt mẹ, với lý do mình bị bệnh ung thư vòm họng, nhưng không muốn làm phiền mẹ già, nghèo khổ không có tiền chữa trị.

Lực lượng chức năng nhận định, anh Huy đã đeo đá dìm mình xuống hồ Suối Vàng tự vẫn. Nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng 4-5 ngày trước đó.

Gia Hân/phapluat

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

null