Nữ SV khai"sinh con trong nhà vệ sinh nhưng bé chết nên vứt xuống đất"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi tiến hành xác minh, chị Đinh Thị V.A thừa nhận, sau khi sinh con trong nhà vệ sinh, thấy con đã chết nên vứt qua khe cửa sổ xuống đất.

 



Liên quan vụ bé sơ sinh nghi bị ném ở khu chung cư Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội, sáng 19/10, nhiều người dân nơi đây vẫn bàn tán xôn xao.

Hiện tại, ngôi nhà ở tầng 31 nơi được cho xảy ra sự việc đã được công an niêm phong, phục vụ công tác điều tra.

Về vấn đề này, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau 4 tiếng tích cực điều tra, lực lượng chức năng đã đưa được 3 người có liên quan trong vụ bé sơ sinh rơi từ tầng 31 của chung cư HH2A, khu đô thị Linh Đàm, về làm việc.

Hiện tại, sức khỏe sản phụ còn yếu nên đang được điều trị tại Bệnh viện Bưu điện Hà Nội. Hai người còn lại sau quá trình xét hỏi cũng đã được cho về ngay sau đó.


 

Hiện trường sự việc.
Hiện trường sự việc.


Theo vị lãnh đạo này, sản phụ trên được xác định là Đinh Thị V.A (21 tuổi, quê tại xã Yên Hòa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). V.A khai đang là sinh viên năm 4, một trường đại học trên địa bàn TP Hà Nội.

“Ban đầu cô gái này không thừa nhận đã sinh con. Tuy nhiên, sau khi tiến hành truy xét, chúng tôi xác định đúng là nữ sinh này.

Cô ấy khai nhận, sinh con trong nhà vệ sinh nhưng vừa sinh xong thì con đã tử vong nên vứt con qua cửa sổ nhà vệ sinh", lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai.

Cũng theo Công an quận Hoàng Mai, thời điểm xảy ra sự việc, trong căn hộ trên có 3 người. Tuy nhiên, hai người còn lại không hề biết V.A sinh con và vứt con từ tầng 31 xuống đất.

 

Nữ sinh kể sau khi sinh, con đã chết nên ném xuống sân chung cư.
Nữ sinh kể sau khi sinh, con đã chết nên ném xuống sân chung cư.

Trước đó, kKhoảng 20 giờ 30 phút tối 18/10, người dân sống ở khu HH Linh Đàm (quận Hoàng Mai, Hà Nội) nghe thấy tiếng động mạnh ngoài sân giữa hai tòa nhà khu chung cư HH1A và HH2A.

Thấy vậy, một số người vội ra kiểm tra thì phát hiện một thi thể cháu bé sơ sinh, đã tử vong, nên nhanh chóng thông báo chính quyền địa phương. Công an - ngay sau đó đã xác minh, triệu tập 3 nghi can trong đêm.

Theo chị Hà - một lao công của tòa chung cư, ngôi nhà vừa được công an niêm phong thường xuyên đóng cửa, mọi người rất ít khi gặp những người sống trong căn nhà này, bản thân họ sống rất khép kín.

Bà Huyền - một người hàng xóm - cho biết, căn hộ này được một nam thanh niên thuê lại cách đây vài tháng. Người này hiện là sinh viên. Thời gian gần đây, căn phòng đó có thêm 2 cô gái đến ở. Cả 3 đều ít tiếp xúc, giao lưu với mọi người. Đi học, đi làm về là họ đóng kín cửa.

Cường Ngô (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

“Địa chỉ đỏ” nơi biên cương Tổ quốc

(GLO)- Gần nửa thế kỷ trôi qua nhưng ký ức về 9 ngày đêm kiên cường chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 649 (nay là Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) vẫn được trang trọng gìn giữ tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai.

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ tại Campuchia

(GLO)- Sáng 4-9, Đoàn công tác của Ban Chuyên trách tỉnh Gia Lai về chỉ đạo tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trước khi lên đường làm nhiệm vụ.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Púch dạy học cho các em học sinh vùng biên giới

Gieo chữ, gieo ước mơ nơi biên giới

(GLO)- Không chỉ mở lớp ôn tập trong những ngày hè, những người lính quân hàm xanh ở Đồn Biên phòng Ia Púch (xã Ia Púch) còn bền bỉ đồng hành với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em củng cố kiến thức, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng những ước mơ đẹp nơi biên giới.

Biên cương thắm tình hữu nghị

Biên cương thắm tình hữu nghị

(GLO)- Dòng Sê San như một dải lụa trắng vắt qua đại ngàn Tây Nguyên nối với các tỉnh Ðông Bắc Campuchia. Không chỉ mang phù sa, nước mát, con sông này còn dệt nên những câu chuyện đẹp về tình cảm gắn bó, keo sơn giữa nhân dân 2 nước Việt Nam - Campuchia.

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

Tăng cường phối hợp giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia

(GLO)- Ngày 1-9, tại xã Ia Nan đã diễn ra chương trình gặp gỡ, trao đổi thông tin, tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới giữa Công an 2 xã: Ia Nan, Ia Dom (Công an tỉnh Gia Lai, nước CHXHCN Việt Nam) với Công an xã Pó Nhày (Công an huyện Oyadav, tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia).

Hai đơn vị thống nhất tiếp tục duy trì trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ đường biên

Đồn BP Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh và Tiểu đoàn 113 phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới

(GLO)- Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) và Tiểu đoàn 113 (Bộ đội Biên phòng Tiểu khu Quân sự tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia) vừa tổ chức hội đàm nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới trong 6 tháng đầu năm 2026.

null