Nguyên Bí thư Đắk Lắk tháo dỡ trang trại xây dựng trong khu bảo tồn Ea Sô

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Y Luyện Niê Kđăm (79 tuổi),  nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk đã cho người tháo dỡ trang trại chăn nuôi gia súc trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.
Ngày 19-10, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho hay, ông Y Luyện Niê Kđăm, nguyên Bí thư Tỉnh ủy đã tiến hành tháo dỡ trang trại bên trong khu bảo tồn thuộc địa phận đơn vị quản lý. Quá trình tháo dỡ dự kiến sẽ hoàn tất trong ngày hôm nay.

Một công trình chăn nuôi của ông Y Luyện bên trong khu bảo tồn Ea Sô được tháo dỡ. Ảnh: T.T
Một công trình chăn nuôi của ông Y Luyện bên trong khu bảo tồn Ea Sô được tháo dỡ. Ảnh: T.T
"Hiện, ông Y Luyện đã bán hết trâu và ngựa chăn nuôi trong khu bảo tồn. Còn một số ít bò thì ông Y Luyện sẽ đem về nhà nuôi. Ông Y Luyện có ý nhường lại một phần công trình bên trong trang trại cho anh em lực lượng BQL khu bảo tồn nghỉ ngơi, quản lý bảo vệ rừng. Tuy nhiên, vấn đề này cần được ban giám đốc bàn bạc thảo luận lại mới quyết định được", lãnh đạo Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho biết.

Sau khi báo chí phản ánh, ông Y Luyện đã tự động cho người tháo dỡ công trình. Ảnh: T.T
Sau khi báo chí phản ánh, ông Y Luyện đã tự động cho người tháo dỡ công trình. Ảnh: T.T
Theo thông tin từ Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, trang trại chăn nuôi có trước khi thành lập khu bảo tồn. Thời điểm khi làm Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, chính ông Y Luyện là người ký quyết định thành lập khu bảo tồn thiên vào năm 1999. Đây là bước ngoặt lớn để có được một khu bảo tồn thiên nhiên hùng vĩ phía đông bắc của tỉnh tồn tại đến ngày nay... Trước đó, ông có nuôi hơn 100 con trâu, bò, ngựa... tuy nhiên đến nay chỉ còn hơn chục con.
Như Lao Động đã thông tin, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành kiểm tra về trang trại chăn nuôi bò của một nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Đắk Lắk nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô. 
Trang trại chăn nuôi nói trên thuộc sở hữu của ông Y Luyện Niê Kđăm (79 tuổi), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (1999-2000), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk giai đoạn (2001-2005).
Ông Y Luyện cho rằng: "Trang trại trong Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là của gia đình ông, có diện tích “vài sào” nhưng không có giấy tờ gì. Năm 1994 (thời điểm chưa thành lập Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô), gia đình tôi làm nhà tạm tại một khu vực bán ngập có nhiều cỏ tranh ở gần bờ sông, ngay trong rừng để chăn nuôi gia súc".
Theo Bảo Trung (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null