Nghệ sĩ nhiếp ảnh Phạm Dực: Say mê tìm cái đẹp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mỗi người nghệ sĩ đều có vùng mỹ cảm của riêng mình. Với Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Phạm Dực, vùng mỹ cảm mà ông hướng đến là vẻ đẹp của con người, cuộc sống. Ông luôn tin rằng “Tất cả hiện thực đời sống nằm trong cái đẹp và tất cả cái đẹp phải nằm trong hiện thực đời sống”.



Năm 2019 đánh dấu chặng đường 35 năm bền bỉ hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh của nghệ sĩ Phạm Dực với những thành quả được ghi nhận một cách xứng đáng. Đặc biệt, ông đã được Hội NSNA Việt Nam phong tặng danh hiệu NSNA đặc biệt xuất sắc (E.VAPA/G). Đây là tước hiệu cao quý nhất của Hội NSNA Việt Nam phong tặng cho hội viên. Trước đó, năm 2011, NSNA Phạm Dực đã được Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế (FIAP) phong tặng tước hiệu NSNA xuất sắc quốc tế (EFIAP).

“Đem ánh sáng vào trái tim con người”

Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Dực có cách nói chuyện khá tếu táo. Theo ông, đó là cách làm cho gánh nặng cuộc sống “nhẹ bớt đi, vui nhiều hơn”. Ông đưa cả tinh thần sống ấy vào nhiều tác phẩm, ẩn hiện dưới những nụ cười. Ngoài những tác phẩm để đời, bắt trúng những khoảnh khắc “thiêng” về văn hóa Tây Nguyên, NSNA Phạm Dực còn có nhiều bức ảnh ghi lại những khoảnh khắc đời thường tràn ngập niềm vui, khiến người xem có cái nhìn trìu mến, lạc quan về cuộc sống.

 Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Dực và các em nhỏ (ảnh do nhân vật cung cấp).
Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Phạm Dực và các em nhỏ (ảnh do nhân vật cung cấp).



Ông quan niệm rằng, cuộc đời không đẹp như những nụ cười. Cuộc sống giống như một khu vườn cùng lúc được gieo trồng cả những hạt mầm hạnh phúc lẫn đau thương mất mát nên hãy chắt chiu, gìn giữ khoảnh khắc mang đến cho ta nụ cười. Những bức ảnh của ông “bắt” lấy nụ cười trong đủ mọi sắc thái hạnh phúc khiến người ta như đang bước đi trên sa mạc bỏng rát bỗng chạm vào thảm cỏ mát mềm. Những tác phẩm như “Hồn nhiên”, “Những nụ cười”, “Thích thú”, “Ngộ nghĩnh”, “Bé cười”,... được NSNA Phạm Dực đặt chung tên gọi là “những nụ cười”, mang đến cho người xem cảm xúc mát lành trong tâm hồn như vậy. Đó chính là cảm nhận của ông về cuộc đời. Có lẽ, đây cũng là điều khiến ông trở nên “đặc biệt xuất sắc” với tư cách là một người nghệ sĩ luôn cố gắng đi tìm cái đẹp trong hiện thực cuộc sống bề bộn, luôn cố gắng “đem ánh sáng vào trái tim con người”.

Không ngừng sáng tạo

Phạm Dực là một trong những người ở Gia Lai đến với ảnh nghệ thuật khá sớm. Ông bắt đầu cầm máy từ năm 1984. Đầu năm 2002, ông lấn sân sang mảng ảnh nghệ thuật khi đã khá thành công ở mảng ảnh dịch vụ. Ông kiếm tiền từ nghề nghiệp và rất biết cách để tôn vinh, làm sang cho nghề của mình. Ông chia sẻ: “Những năm đó, phong trào chụp ảnh nghệ thuật ở Gia Lai còn khá ít người tham gia vì đây là cuộc chơi công phu, tốn kém”. Tận dụng triệt để thế mạnh của một người cầm máy lâu năm, có chiều sâu của sự trải nghiệm, Phạm Dực đã khái quát những vấn đề xã hội nổi cộm, những giá trị văn hóa bền vững trong từng bức ảnh nghệ thuật. Tính tiên phong và sự sáng tạo khiến ông có vị trí xứng đáng trong giới NSNA. Vì thế, gia tài nghệ thuật của ông dù không quá đồ sộ nhưng lại có nhiều tác phẩm mang giá trị, ý nghĩa đặc biệt.

Tác phẩm "Chiều cao nguyên" của NSNA Phạm Dực
Tác phẩm "Chiều cao nguyên" của NSNA Phạm Dực



“Tôi không thích chụp theo lối mòn mà chú trọng đến tư duy sáng tạo nhiều hơn. Nếu không có ý tưởng thì cái xảy ra ngay trước mắt cũng nhìn không thấy. Vì vậy, có những đề tài tôi nung nấu nhiều năm, khi gặp đúng khoảnh khắc “vàng”, chỉ cần bấm máy là đã có tác phẩm vừa lòng”-NSNA Phạm Dực chia sẻ. Dấn thân vào cuộc chơi bằng thái độ nghiêm túc, chuyên nghiệp như vậy nên Phạm Dực được nhiều người đánh giá rất cao. Nhà nghiên cứu lý luận và phê bình nhiếp ảnh Nguyễn Huy Hoàng có lần nhận xét về ảnh nghệ thuật của Phạm Dực: “Ý tưởng sâu xa chỉ cho ta chụp cái gì đích đáng, tài năng đưa ta đến đỉnh cao nghệ thuật”. Nhận xét này đã chỉ rõ sự dụng công đầu tư trí tuệ cho nghệ thuật của NSNA Phạm Dực.

Có thể nói, mỗi lần bấm máy, NSNA Phạm Dực không chỉ tạo ra một bức ảnh đẹp, mà ông còn giống như đang kể một câu chuyện theo cách riêng của mình. Đó là khoảnh khắc thanh bình khi người mẹ cho con bú trong tác phẩm “No nê” nhưng có sức mạnh khơi gợi vô vàn cảm xúc về tình mẫu tử, bởi ai cũng lớn lên từ bầu sữa mẹ. Những ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ, tình yêu, của niềm hạnh phúc được nhìn lại chỉ giản dị bằng một cái nắm tay lúc về già với “Hạnh phúc tuổi già”. Hay tác phẩm “Hồn Tây Nguyên” kể câu chuyện dài như ngàn trang sử thi về chiều sâu thăm thẳm của một nền văn hóa. Một bức ảnh “Cứu” đã lột tả bao nhiêu mất mát, đồng thời thức tỉnh hàng triệu con tim rằng hãy cứu lấy rừng. Rồi bức ảnh “Phòng cúm A/H1N1” diễn tả nỗi kinh hoàng chung của hàng triệu người về một đại dịch trong thế giới hiện đại… Cứ như thế, những tác phẩm mang về vinh quang và khẳng định tên tuổi của NSNA Phạm Dực trong sáng tác có thể xem là những hình tượng nghệ thuật điển hình vì sức khái quát cao về cuộc sống, văn hóa, bản sắc dân tộc...

Mỗi bức ảnh của NSNA Phạm Dực là một câu chuyện, một vấn đề xã hội, và con người luôn là tâm điểm trong sáng tác của ông. Không chỉ kể câu chuyện cho riêng mình, ông đã đưa câu chuyện bằng ngôn ngữ nhiếp ảnh chạm vào đời sống nhân loại. Nhiều tác phẩm của Phạm Dực đã nhận được hàng loạt giải thưởng trong nước và quốc tế bởi những giá trị phổ quát như thế. Đến nay, ông đã giành được hơn 100 giải thưởng trong nước và quốc tế, có ảnh được chọn triển lãm tại hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, riêng tác phẩm “Cứu” đã giành được hơn 40 giải thưởng trong nước và quốc tế, trong đó có 15 giải vàng, huy chương vàng. Đặc biệt, tác phẩm này đã đạt giải nhất tại triển lãm ảnh nghệ thuật 30 năm đồng hành cùng đất nước đổi mới. Tuy đây không phải là giải thưởng lớn nhất nhưng lại khiến NSNA Phạm Dực cảm nghiệm sâu xa hạnh phúc của một người cầm máy. Nó cho ông hiểu rằng, đồng hành cùng người nghệ sĩ trong hành trình đi tìm vẻ đẹp vô tận, giá trị đích thực của cuộc sống là sự thức tỉnh lương tri của con người trước những vấn đề lớn lao của đất nước.

HOÀNG NGỌC

 

Có thể bạn quan tâm

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

Du hành với “Pleiku xưa và nay”

(GLO)- Phố núi Pleiku (tỉnh Gia Lai) hơn nửa thế kỷ trước có gì thú vị? Triển lãm ảnh “Ký ức Pleiku” diễn ra tại Bảo tàng tỉnh từ ngày 24-1 đến 21-2 đưa người xem bước vào chuyến du hành trở về Pleiku xưa, thêm cơ sở so sánh với sự phát triển không ngừng của đô thị trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên.

Cỏ xanh về phía cũ

Cỏ xanh về phía cũ

(GLO)- Bài thơ “Cỏ xanh về phía cũ” của Vân Phi như một bức tranh ký ức trầm lắng về mái ấm gia đình, nơi thời gian dường như lặng lẽ quay trở lại qua những hình ảnh quen thuộc, giản dị thấm đượm tình cảm và ký ức sâu sắc khiến người ta thổn thức.

Người gùi hơ’mon về đâu

Người gùi hơ’mon về đâu

(GLO)- Bài thơ Người gùi hơ’mon về đâu của Vân Phi mở ra không gian đẫm hơi men rượu cần, tiếng hát lẫn trong gió khuya và những ký ức chảy trôi theo thời gian, mơ hồ giữa hiện thực và quá khứ. Tất cả như gợi lên sự tiếc nuối, khắc khoải về một giá trị của truyền thống đang dần phai nhạt.

Nhịp xoang

Nhịp xoang

(GLO)- Bài thơ "Nhịp xoang" của Nguyễn Đình Phê mang đậm hơi thở văn hóa Tây Nguyên, tái hiện không khí lễ hội cồng chiêng rộn ràng, nơi con người hòa cùng thiên nhiên và thần linh. Bài thơ không chỉ ca ngợi vẻ đẹp văn hóa mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, gắn bó bền chặt.

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

Thơ Sơn Trần: Lời hẹn

(GLO)- Bài thơ "Lời hẹn" của Sơn Trần không chỉ mô tả vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn là những hẹn ước, kỳ vọng về sự trở về, đoàn tụ, gắn kết. Hình ảnh trong thơ vừa thực tế, vừa thi vị, mang đến cho người đọc cảm nhận ấm áp về tình yêu quê hương, về sự đổi thay tươi đẹp của đất trời vào xuân.

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

Thơ Vân Phi: Xuân dậy thì

(GLO)- "Xuân dậy thì" của tác giả Vân Phi mang đến những xúc cảm thanh tân về mùa xuân và tình yêu, đưa chúng ta vào không gian tràn đầy sức sống của một buổi sáng quê hương. Mùa xuân được nhen lên trên từng chồi non lộc biếc, và mùa xuân cũng bắt đầu khi tình yêu có những hồi đáp ngọt ngào...

Nụ cười Tây Nguyên

Nụ cười Tây Nguyên

(GLO)- Đi tìm nụ cười Tây Nguyên chính là tìm đến cái đẹp nguyên sơ. Nó ẩn sâu trong đôi mắt, nó hé nhìn qua đôi tay trong vũ điệu, nó giấu mình sau chiếc gùi đầy ắp lúa, bắp và nó cũng chân tình, e ấp khi nói lời thương. Nụ cười ấy hồn hậu, sâu lắng và tự nhiên như núi rừng, sông suối.

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

Thơ Nguyễn Thanh Mừng: Khảo cổ An Khê

(GLO)- Bài thơ "Khảo cổ An Khê" như một cách "phượt" về quá khứ, về những dấu tích cổ xưa của Nguyễn Thanh Mừng. Để rồi, ở đó, tác giả lại tự "khảo cổ chính mình", khát khao tìm lại những giá trị thuần khiết, giản dị của con người và văn hóa dân tộc.

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

Thơ Nguyễn Đức Nam: Đừng buồn nhé, em!

(GLO)- Bài thơ “Đừng buồn nhé, em!” của Nguyễn Đức Nam phản ánh một thông điệp sâu sắc về thời gian, sự thay đổi và sự chấp nhận trong cuộc sống. Tác giả dùng hình ảnh dòng sông để minh họa cho những chu kỳ trong đời người và những thăng trầm mà mỗi người phải trải qua.

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

Thơ Lê Vi Thủy: Mùa em

(GLO)- Mùa xuân không chỉ đơn thuần là thời gian mà còn là biểu tượng của sự tái sinh, của tình yêu thương, sự đoàn tụ và những ước nguyện hạnh phúc. Đó cũng chính là thông điệp mà tác giả Lê Vi Thủy gửi gắm đầy nhẹ nhàng, tinh tế trong bài thơ "Mùa em". Mời các bạn cùng đọc.

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Gọi xuân

(GLO)- Bài thơ "Gọi xuân" của tác giả Nguyễn Ngọc Hưng mang đậm không khí của mùa đông, song cũng là lời mời gọi, khắc khoải của mùa xuân. Từng câu thơ như một niềm khát khao về sự thay đổi, hồi sinh và tươi mới...

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

Thơ Lữ Hồng: Suốt mùa tuổi ngọc

(GLO)- Mùa xuân vừa đến, cho ta cái cớ để nhìn lại chặng đường dài mình đã đi qua. Thêm một tuổi là thêm nhiều những hạnh ngộ và chia ly, nguyện ước và mong chờ. Nhưng chừng nào còn tha thiết với đời là ta còn “tuổi ngọc”. Bài thơ của tác giả Lữ Hồng dưới đây như thay lời muốn nói...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Quê ngoại

(GLO)- Bài thơ "Quê ngoại" của Nguyễn Ngọc Hạnh không chỉ là lời tỏ bày tình cảm quê hương mà còn là một thông điệp sâu sắc về sự gắn bó với cội nguồn. Quê hương dù có xa hay gần, luôn là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mỗi người, là điểm tựa để chúng ta tìm về trong những lúc lạc lõng nhất.

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

Thơ Lê Từ Hiển: Hoa vô thường

(GLO)- "Hoa vô thường" của Lê Từ Hiển mang đậm dấu ấn của sự chiêm nghiệm về cuộc đời, sự vô thường của thời gian qua những biến chuyển của thiên nhiên. Mỗi câu thơ như một khoảnh khắc dịu dàng, mà ở đó, tác giả lặng lẽ nhìn nhận và đón nhận mọi biến động của đời sống...

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

Thơ Nguyễn Ngọc Hạnh: Giếng xưa

(GLO)- Với "Giếng xưa", tác giả Nguyễn Ngọc Hạnh đã khắc họa bức tranh đầy khắc khoải, suy tư về cuộc đời. Khi thời gian lặng lẽ trôi qua, mỗi hình ảnh đều như một lời tâm sự rất riêng tư nhưng cũng thật gần gũi và đầy cảm xúc.

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

Cuộc thi viết “Pleiku - Khát vọng vươn lên” năm 2025 nhận tác phẩm từ ngày 20-1

(GLO)- Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, con người phố núi Pleiku, UBND thành phố phối hợp với Báo Gia Lai tổ chức Cuộc thi viết về chủ đề “Pleiku-Khát vọng vươn lên” năm 2025 trên các ấn phẩm của Báo Gia Lai. Ban tổ chức bắt đầu nhận bài từ ngày 20-1.