Ngày trở về rừng của chú khỉ cụt chân được giải cứu từ thợ săn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 2 năm được giải cứu từ thợ săn, chú khỉ cụt chân đã được tái thả về rừng thuộc quản lý của Vườn quốc gia Tà Đùng (H.Đắk Glong, Đắk Nông).

Cách đây 2 năm, anh K'Dơnh (ngụ xã Đắk Som, H.Đắk Glong, Đắk Nông) đang làm rẫy thì phát hiện một thợ săn đang mang theo chiến lợi phẩm từ trong rừng trở ra. Chiến lợi phẩm ấy lại là chú khỉ con tội nghiệp bị cụt 1 chân do dính bẫy.

"Mình thấy thương chú khỉ quá nên năn nỉ người thợ săn bán lại với giá rẻ. Sau đó, mình phải lấy kim chỉ để khâu lại vết thương ở chân khỉ con", K'Dơnh nhớ lại và cho biết sau đó đã chăm sóc, nuôi lớn chú khỉ đến tận hôm nay.

Sau 2 năm được giải cứu từ thợ săn, khỉ con ngày nào nay đã trưởng thành. Ảnh: Xuân Lâm

Sau 2 năm được giải cứu từ thợ săn, khỉ con ngày nào nay đã trưởng thành. Ảnh: Xuân Lâm

Dù bị cụt 1 chân trước, khỉ vẫn có thể leo trèo thành thục. Ảnh: Xuân Lâm

Dù bị cụt 1 chân trước, khỉ vẫn có thể leo trèo thành thục. Ảnh: Xuân Lâm

Chú khỉ với thân hình nhỏ xíu ngày nào nay đã trưởng thành. Mặc dù bị cụt mất bàn chân trước nhưng chú khỉ vẫn nhảy nhót, leo trèo thành thạo. "Mình đã nhiều lần thả khỉ về rừng, nhưng nó vẫn quen mùi người nên lại quay về nhà mình", K'Dơnh kể.

Sau khi được vận động, thuyết phục, K'Dơnh đã bàn giao con khỉ cho Kiểm lâm VQG Tà Đùng (Đắk Nông) tái thả về rừng. Ảnh: Xuân Lâm

Sau khi được vận động, thuyết phục, K'Dơnh đã bàn giao con khỉ cho Kiểm lâm VQG Tà Đùng (Đắk Nông) tái thả về rừng. Ảnh: Xuân Lâm

Nắm bắt sự việc, Ban Quản lý Vườn quốc gia (VQG) Tà Đùng (xã Đắk Som, H.Đắk Glong) đã liên hệ và thuyết phục K'Dơnh bàn giao khỉ để đơn vị đưa vào rừng sâu tái thả về môi trường rừng tự nhiên.

Trước đây, K'Dơnh đã thả khỉ về rừng, nhưng vì quen hơi người nên khỉ vẫn mò mẫm về lại nhà K'Dơnh. Ảnh: Xuân Lâm

Trước đây, K'Dơnh đã thả khỉ về rừng, nhưng vì quen hơi người nên khỉ vẫn mò mẫm về lại nhà K'Dơnh. Ảnh: Xuân Lâm

Khỉ được trở về với cuộc sống tự nhiên giữa rừng sâu. Ảnh: Xuân Lâm
Khỉ được trở về với cuộc sống tự nhiên giữa rừng sâu. Ảnh: Xuân Lâm

Anh Hoàng Văn Hùng (cán bộ Kiểm lâm VQG Tà Đùng) cho biết, người dân sống quanh khu vực VQG Tà Đùng hầu hết đều nhận giữ rừng khoán cho đơn vị, vì vậy ý thức của họ trong việc gìn giữ, bảo vệ rừng ngày càng cao.

"Chú khỉ được K'Dơnh nuôi nhưng chỉ với mục đích giải cứu khỏi tay thợ săn, rồi sau đó tái thả về rừng. Khi chúng tôi liên hệ để giúp đưa khỉ vào rừng sâu tái thả, K'Dơnh nhiệt tình hợp tác và đồng ý ngay", anh Hùng nói.

Nhóm kiểm lâm thuộc VQG Tà Đùng nấu ăn dã chiến sau khi thả con khỉ về lại rừng già. Ảnh: Xuân Lâm

Nhóm kiểm lâm thuộc VQG Tà Đùng nấu ăn dã chiến sau khi thả con khỉ về lại rừng già. Ảnh: Xuân Lâm

"Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta". Ảnh: Xuân Lâm

"Bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống của chúng ta". Ảnh: Xuân Lâm

Bữa cơm dã chiến giữa rừng của kiểm lâm. Ảnh: Xuân Lâm
Bữa cơm dã chiến giữa rừng của kiểm lâm. Ảnh: Xuân Lâm
Bữa ăn với rau rừng nấu trong ống lồ ô. Ảnh: Xuân Lâm

Bữa ăn với rau rừng nấu trong ống lồ ô. Ảnh: Xuân Lâm

VQG Tà Đùng có diện tích gần 21.000 ha, thuộc khu vực Tây nguyên, là nơi có đặc trưng kiểu rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới núi thấp, đây là mẫu chuẩn hệ sinh thái rừng nguyên sinh hiếm có của vùng cao nguyên.

VQG Tà Đùng có giá trị đa dạng sinh học cao với 1.406 loài thực vật bậc cao, trong đó có 89 loài có nguy cơ bị tuyệt chủng, có 69 loài được ghi trong sách đỏ Việt Nam (2007), 27 loài có tên trong sách đỏ thế giới. Hệ động vật có 574 loài thuộc 38 bộ, 124 họ trong đó có 37 loài thuộc diện quý hiếm cần bảo vệ, 34 loài có tên trong sách đỏ Việt Nam (2007), 37 loài có tên trong sách đỏ thế giới và 3 loài thú đặc hữu cho Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23/6

Vận hành thử nghiệm hoạt động chính quyền cấp xã mới tại Lâm Đồng vào ngày 23-6

Việc vận hành thử nghiệm đối với các đơn vị hành chính cấp xã được chọn nhằm đánh giá trực quan để rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh nếu có khó khăn, vướng mắc; bảo đảm hoạt động của tất cả 124 đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh Lâm Đồng mới thông suốt, khi chính thức hoạt động từ ngày 1-7.

Kết nối rừng và biển

Kết nối rừng và biển

Cùng với việc sáp nhập tỉnh, câu chuyện giao thông kết nối biển - rừng giữa các tỉnh Nam Tây nguyên với khu vực Duyên hải Nam Trung bộ cũng rất được người dân quan tâm, với mong mỏi có thể sớm "sáng uống cà phê ở rừng chiều tắm biển".

null