Ngày này năm xưa - Ngày 20/3/1975 giải phóng Quảng Nam, Quảng Ngãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 20/3/1975, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã giải phóng Tiên Phước, Phước Lâm (Quảng Nam); Sơn Hà, Trà Bồng (Quảng Ngãi); làm chủ phía Tây sông Vàm Cỏ Đông ở chiến trường Nam Bộ.

untitled-1786.jpg
Quân Giải phóng tiến vào huyện lỵ Sơn Tịnh (Quảng Ngãi). (Ảnh: Thanh Tụng/TTXVN)

Trước những thắng lợi to lớn có ý nghĩa chiến lược của quân ta ở Tây Nguyên và các hướng khác, Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch Huế-Đà Nẵng, nhằm tiêu diệt Quân đoàn 1 của địch, không cho chúng rút về Sài Gòn, để cùng với thắng lợi của Chiến dịch Tây Nguyên tạo chuyển biến lớn về so sánh lực lượng chiến lược có lợi cho ta, tạo điều kiện giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Bộ Chính trị cũng chỉ thị cho Quân khu V: Mục tiêu trước mắt là phải tiêu diệt Sư đoàn 2 của địch, tiến về Đà Nẵng để phối hợp kế hoạch chung.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Quân khu V đã khẩn trương triển khai phương án tác chiến mới:

- Trên hướng Nam Ngãi, quyết tâm diệt Sư đoàn 2 bộ binh ngụy, đánh chiếm Tam Kỳ, Quảng Ngãi, hình thành chia cắt chiến dịch, bao vây Đà Nẵng từ phía Nam. Chủ động tạo mọi điều kiện kéo Sư đoàn 2 bộ binh ngụy ra phía Tây Tam Kỳ để vây địch.

Sư đoàn bộ binh 2 của Quân khu nhanh chóng tiến công tiêu diệt Sư đoàn 2 ngụy ở phía Tây Tam Kỳ, áp sát thị xã, pháo kích một số mục tiêu quan trọng, nếu có thời cơ thì đánh chiếm thị xã và cắt Đường 1 (đoạn phía Bắc Lý Tín) không cho Sư đoàn 2 ngụy về.

Lữ đoàn 5 của Quân khu và Trung đoàn 94 Quảng Ngãi tiến công tiêu diệt quận lỵ Bình Sơn, dùng một lực lượng đánh chiếm phía Bắc cầu Trà Khúc, chốt chặn không cho lực lượng địch quay về Quảng Ngãi.

Ở phía Nam, lực lượng địa phương, du kích đánh cắt đoạn sông Vệ trở vào, đồng thời ém sẵn một số lực lượng ven thị xã, sử dụng pháo binh bắn phá các mục tiêu và đánh chiếm thị xã Quảng Ngãi.

- Trên hướng Đà Nẵng, Sư đoàn 304 (thiếu Trung đoàn 9) thuộc Quân đoàn 2 bám sát địch, đánh nhỏ, giữ một số điểm quan trọng ở khu vực Đông Lâm, điểm cao 1062, Phước Lộc, Phú Hương và phía Tây Nam Đà Nẵng nhằm tạo thế cho đòn tiến công Đà Nẵng tiếp theo. Đồng thời, Quân đoàn 2 triển khai trận địa pháo ở đèo Mũi Trâu để sẵn sàng đánh vào Đà Nẵng.

Các đơn vị bộ binh và cơ giới qua đèo Hải Vân tiến về Đà Nẵng. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)
Các đơn vị bộ binh và cơ giới qua đèo Hải Vân tiến về Đà Nẵng. (Ảnh: Lâm Hồng Long/TTXVN)

Trong lúc đó, Binh đoàn Hương Giang và quân khu Trị-Thiên cũng mở một loạt trận tiến công ở phía Tây Nam thành phố Huế, đưa lực lượng áp sát thành phố.

Bị quân ta uy hiếp mạnh ở thành phố phố Huế, 13 giờ 30 phút ngày 20/3/1975, Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã rút bỏ mệnh lệnh "tử thủ Huế,” đưa quân tập trung về lập phòng tuyến ngăn chặn mạnh ở đèo Hải Vân, quyết “tử thủ Đà Nẵng;” đồng thời đưa khẩn cấp Lữ đoàn dù số 3, lực lượng dự bị lượng dự bị chiến lược, từ Trị-Thiên về khu vực đèo Ma Đrắc (Đường 21) xây dựng phòng tuyến ở Tây Ninh Hòa để ngăn lực lượng ta từ Tây Nguyên đang tiến công xuống Phú Yên, Khánh Hòa.

Tại Quân khu V, lực lượng vũ trang Quân khu V, sau khi giải phóng xong huyện Tiên Phước và Phước Lâm (tỉnh Quảng Nam), huyện Sơn Hà và Trà Bồng (tỉnh Quảng Ngãi), đã mở vùng, mở mảng ở nhiều xã ấp; đồng thời chuyển sang vây ép và tiến công căn cứ Tam Kỳ, Chu Lai.

Ở chiến trường Nam Bộ, Binh đoàn Cửu Long tiến công diệt địch trên trục Đường 20 làm chủ khu vực từ La Ngà đến Phương Lâm; giải phóng thị xã An Lộc. Đoàn 232 đánh Quéo Ba, mở hành lang Tây Ninh đi Kiến Tường, làm chủ khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông.

Trên chiến trường phía Nam Tây Nguyên, Sư đoàn 320 sau khi giải phóng thị xã Cheo Reo đã tiếp tục truy kích và diệt thêm một bộ phận quân địch đang rút chạy ở khu vực Phú Túc.

Sư đoàn 968 và Trung đoàn 95 phối hợp với lực lượng tại chỗ truy quét tàn quân địch và làm nhiệm vụ tiếp quản, ổn định trật tự ở hai thị xã Kon Tum và Pleiku.

Ở khu vực Đường 21, Sư đoàn 10, Trung đoàn 25 cơ động lực lượng vây ép chuẩn bị tiến công diệt Trung đoàn 40 của địch, giải phóng Khánh Dương.
Tại Gia Nghĩa, Trung đoàn 271 đánh chiếm quận lỵ Kiến Đức.

Theo TTXVN/Vietnam+

Có thể bạn quan tâm

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

Vững niềm tin chiến thắng

Vững niềm tin chiến thắng

(GLO)- Với niềm tin chiến thắng, những thầy thuốc kiên trung đã vượt mọi gian khổ, hy sinh cho đến ngày thống nhất đất nước. Trong tháng Tư lịch sử này, nhớ lại những năm tháng cống hiến sức trẻ vì độc lập, tự do của Tổ quốc, ai cũng xúc động xen lẫn tự hào.

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Báo chí quốc tế viết về đại lễ 50 năm giải phóng miền Nam

Sự kiện Việt Nam kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước được rất nhiều báo chí quốc tế đưa tin đậm nét trong những ngày vừa qua, với điểm nhấn là không khí lễ hội hân hoan cũng như những thành tựu nổi bật mà Việt Nam đạt được trong những năm qua.

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

Cảm xúc trào dâng trong ngày đại thắng

(GLO)- 50 năm đã đi qua, song đại thắng mùa xuân năm 1975, thời khắc Sài Gòn giải phóng lúc 11 giờ 30 phút ngày 30-4-1975 mãi mãi là cột mốc chói lọi trong lịch sử chống xâm lược, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam: độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

Để giang sơn gấm vóc mãi mãi yên bình, cường thịnh

(GLO)- Nửa thế kỷ hòa bình thống nhất là nửa thế kỷ xây dựng lại non sông từ vỡ vụn chiến tranh. Vượt qua những trở lực từ bên ngoài, dám nhìn nhận những sai lầm nội tại, chúng ta tiến hành công cuộc đổi mới và đạt được những thành tựu mà 40 năm trước, nhiều người không thể hình dung.

Tự hào là người Việt Nam

Tự hào là người Việt Nam

(GLO)- Càng đến gần lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), không khí trên khắp mọi miền Tổ quốc lại càng thêm rộn ràng, náo nhiệt. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay. Gương mặt mỗi người con đất Việt cũng ánh lên niềm tự hào.