Nạn nhân bị chấn thương sọ não kín và chấn thương mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau gần 15 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Quân y 211 (TP. Pleiku) và đi chụp CT-Scan sọ não tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh), ngày 29-6, anh Nguyễn Thế Chung (SN 1996), cư trú tại xã Kim Tân, huyện Ia Pa đã được xuất viện về nhà. Theo giấy ra viện do Bệnh viện Quân y 211 cấp ngày 24-6 và kết quả CT sọ não tại Bệnh viện Chợ rẫy ngày 27-6, thì anh Nguyễn Thế Chung đã bị chấn thương sọ não kín và chấn thương mắt do bị đánh.

Ảnh: Nguyễn Tú
Ảnh: Nguyễn Tú

Trước đó, ngày 14-6, khi đi hát karaoke với bạn tại quán Trang Vi (khu trung tâm huyện Ia Pa), trong lúc chờ thanh toán tiền, Nguyễn Thế Chung có xin Phan Đức Linh (hiện là Công an huyện Ia Pa) cũng đang đi hát karaoke với bạn tại quán Trang Vi một điếu thuốc. Linh không những không cho thuốc mà đánh đập Chung tại quán, chưa dừng ở đó Linh còn gọi thêm Bùi Văn Duy và Nguyễn Văn Cầu (là Công an huyện Ia Pa) truy đuổi, đánh đập nhiều lần khiến Chung chảy máu miệng, mũi và ngất xỉu. Sau đó, gia đình phải đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện.

Hiện cơ quan Công an huyện Ia Pa đang điều tra xác minh, làm rõ vụ việc.

Nguyễn Tú

Có thể bạn quan tâm

Thêm chuyến đò phục vụ người dân xã đảo Nhơn Châu.

Xã đảo Nhơn Châu có thêm đò phục vụ người dân

(GLO)- Sau thời gian hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đăng kiểm, đò dân sinh Nhơn Châu 05 do ông Lê Văn Hiền (SN 1952, ở thôn Đông, xã Nhơn Châu) làm chủ đã cơ bản hoàn tất các điều kiện pháp lý và sẵn sàng đưa vào khai thác, góp phần giảm áp lực giao thông đường thủy cho xã đảo Nhơn Châu.

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

Việc tử tế bắt đầu từ trái tim

(GLO)- Hơn 15 năm qua, chị Nguyễn Thị Lệ Hoàng (34 tuổi, ở xã Tuy Phước Tây) vẫn lặng lẽ, bền bỉ tham gia các hoạt động thiện nguyện, chia sẻ với những mảnh đời khó khăn. Với chị, hành trình này dường như không có điểm dừng.

null