Mùa hoa dong riềng ở Chư Đang Ya

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngoài mùa hoa dã quỳ rực rỡ, núi lửa Chư Đang Ya (xã Chư Đang Ya, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) còn trở thành điểm đến đầy thú vị dành cho những người đam mê du lịch khám phá khi hoa dong riềng đồng loạt bung nở. 
Ở Chư Đang Ya, mỗi một mùa là một sự độc đáo mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất bazan đầy màu mỡ này. Qua từng mùa trong năm, chúng ta sẽ thấy các mảng màu khác nhau trải dài từ chân núi đến đỉnh núi. Nhìn từ trên cao xuống, lòng chảo của miệng núi lửa như một bức tranh trừu tượng của họa sĩ người Hà Lan-Piet Mondrian, với các ô vuông màu xanh đủ sắc độ đậm nhạt đan xen vào nhau.
Mùa mưa, Chư Đang Ya như được mặc thêm áo mới của sắc đỏ hoa dong riềng nở rộ. Những vạt hoa dong riềng như những đốm lửa nhỏ được thắp sáng, trải dài hơn 70 ha quanh chân núi, tạo thành một vùng nổi bật trên miền xanh thẳm vô tận của núi rừng mà không nơi nào có được.
Thiếu nữ bên hoa dong riềng ở Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: INTERNET
Thiếu nữ bên hoa dong riềng ở Chư Đang Ya (huyện Chư Păh). Ảnh: INTERNET
Cây dong riềng còn có tên gọi khác là cây môn chuối hoặc cây khoai chuối, hoa thường nở rộ từ tháng 7 đến tháng 10 hàng năm. Hoa dong riềng có nụ nhỏ, dài, đầu loe ra nhìn giống như những cánh hoa lay ơn. Đây là cây thân thảo, có bản lá rộng và dài, nhiều đốt, thân to hay nhỏ, cứng hay mềm tùy thuộc vào giống cây. Lá dong riềng có màu xanh hoặc phơn phớt tím, lá dễ xé giống lá chuối nhưng hình dạng lại giống lá dong, có thể dùng để gói xôi hoặc gói bánh.
Đặc biệt, phần cuống mỗi bông hoa lại có một túi mật ngọt ngon. Ngoài ong bướm thì những đứa trẻ Jrai sống quanh khu vực này cũng rất thích hương vị mật của dong riềng, vị ngòn ngọt pha trộn thêm chút vị đăng đắng đầu lưỡi rất đặc trưng. Cây dong riềng được người nông dân trồng lấy củ để chế biến làm bột miến dong, một món ăn nổi tiếng của người Việt.
Trong buổi bình minh dịu nhẹ đầy sương mù, khi những cánh hoa vẫn còn đọng lại sương đêm đầy tinh khiết của đất trời là lúc những tay săn ảnh có được những bức hình đẹp nhất về loài hoa mỏng manh mà đầy cuốn hút. Một không gian xanh mướt với sắc đỏ bao phủ của mùa hoa dong riềng đã làm cho Chư Đang Ya trở nên đẹp như một thiếu nữ xuân thì.
Đứng trước cánh đồng hoa, mỗi con người chúng ta dường như bé nhỏ và trẻ lại, mặc sức thả hồn mình vào không gian bao la của cây cỏ. Chủ nhân của những khoảnh đất trồng dong riềng nơi đây cũng rất thân thiện, thoải mái để cho các bạn trẻ tự do thả dáng trước ống kính với những bức ảnh đẹp, ghi dấu lại một mùa hoa đỏ độc đáo trên đỉnh Chư Đang Ya.
LÊ VI THỦY

Có thể bạn quan tâm

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Mênh mang sắc xanh Nho Quế

Trong tiết trời se lạnh cuối năm, khi hoa tam giác mạch và dã quỳ khoe sắc trên những cung đường núi quanh co ở xã Mèo Vạc (Tuyên Quang), dòng Nho Quế hiện lên như dải lụa xanh ngọc uốn lượn giữa vực sâu, khiến cảnh quan cao nguyên đá càng trở nên cuốn hút và khó quên trong mắt du khách.

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null