Mùa cá đẻ trên sông Ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Khi sấm chớp ngoằn ngoèo trên bầu trời vào lúc chiều tà, những cơn mưa giông bắt đầu ập xuống thì những dòng suối đục ngầu cuồn cuộn nước nhập về sông Ba. Nước dâng lên là lúc những đàn cá ức nước đục, quẫy mình lao lên tìm về vũng cạn để đẻ.
Vào những năm 70 thế kỷ trước, mùa nước lũ là mùa mà người dân sống dọc sông Ba quê tôi háo hức chờ đợi đi bắt cá đẻ. Sau những cơn mưa chiều, dù trời tối nhưng ai nấy đều trùm tơi, xách đèn, mang nơm, vợt, rổ lớn lao ra các khu ruộng dọc theo những con suối xâm xấp nước. Các loại đèn pin, đèn gió, đuốc… đều được tận dụng, từng tốp người soi đèn sáng lóa cả bờ suối. Khi ấy, những đàn cá lúi to bằng 2, 3 ngón tay người lớn, đầu đen, bụng xám trắng nung núc trứng đang vật vã lóc qua từng lùm cỏ rồi phun ra những chùm trứng nhầy nhầy. Lũ cá đực cũng cố lách thật nhanh vào, phun ra những dòng sữa trắng đục. Trong lúc đó, những chú cá đá lưng rằn ri, bụng xám bạc, chỉ to bằng ngón tay cái người lớn, bụng cũng no trứng đang tranh nhau với cá lúi. Chúng phóng những cú như tên bắn qua mặt nước, vượt mình lên thửa ruộng cao hơn tìm chỗ nước ít chảy để thực hiện những cú vượt cạn.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đông nhất trong số những chú cá dẫn đường vẫn là cá rói. Loại cá này chuyên sống ở những vùng nước sâu dưới đáy sông. Chỉ mùa này là chúng xuất hiện nhiều nhất và cũng tranh giành chỗ nhiều nhất. Cá rói miệng nhỏ, kỳ đen, hông và bụng màu trắng, vảy nhỏ mịn, to bằng bắp tay người lớn. Đàn cá này đi tới đâu cũng quẫy đuôi tanh tách làm khuấy động mặt nước tới đó. Từng đàn phi thân qua dòng chảy của sông, vượt lũ trông giống như đoàn tàu lặn nhỏ đang tìm đường vào các bãi cạn. Tiếng lào xào lách qua cỏ, làm rung lên, chao động cả một vùng nước ruộng. Chúng rúc vào nhau giành chỗ chỉ để xả trứng như chưa bao giờ được xả. Cứ soi đèn vào những lùm cỏ thấy động là lao vào úp nơm, xúc rổ. Cá và người quần nhau cho đến khi bãi cỏ chỉ còn lại những chùm trứng nổi lềnh bềnh.
Sáng ra, nhà nào cũng có hàng nong cá đầy. Các chị, các mẹ lại ra tay muối cá cho vào khạp sành hay ú đất. Cứ một lớp muối một lớp cá, đậy kín để gần bếp chừng vài tháng là dùng được và có thể để dành dùng cả năm. Khi lấy cá ra, thân cá cứng, thịt đỏ hồng, kho với măng chua, với ớt tươi, gừng lá, làm nên những sản vật quê hương dân dã.
Các mẹ cũng chọn ra những chú cá tươi mang bụng trứng nung núc kho ngay với nước mắm ngon, rắc hành tiêu, nghệ, vài lát gừng sắp lên thân cá, đun nhỏ lửa chừng vài giờ có ngay một trã cá kho ngọt lịm, đưa cơm hết nói gì được.
Những năm gần đây, lũ chỉ xuất hiện trên sông Ba khi đầu nguồn xả lũ. Lũ tràn qua cầu rung lên như muốn nhổ, muốn cuốn đi tất cả những gì ngăn cản nó. Các cửa sông vắng bóng những tay nhá, những người đi bắt cá. Mưa xuống, người dân quê tôi không còn háo hức chờ đợi, mang tơi, xách đèn đi bắt cá như thời cách đây 40 năm mà chỉ biết ngồi tựa cửa nhìn những hạt mưa về, lòng nuối tiếc dòng nước bạc chảy về vô định trong ký ức.
An Sinh

Có thể bạn quan tâm

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

Gương mặt thơ: Phạm Thùy Vinh

(GLO)- Thường thì người Nghệ hay đi làm ăn xa và họ thành đạt ở đấy. Văn nghệ sĩ lại càng thế. Là tôi nhận ra điều này từ những người bạn văn của mình, tất nhiên, vẫn có ngoại lệ hoặc có thể tôi sai.
Ban tế lễ thực hiện nghi thức cúng. Ảnh: Vũ Chi

Người dân Phú Thiện Giỗ Tổ Hùng Vương

(GLO)- Tối 18-4 (nhằm mùng 10-3 âm lịch), người dân tổ dân phố 8 (thị trấn Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tập trung đông đủ về nhà văn hóa của tổ để tổ chức lễ hội Giỗ Tổ Hùng Vương, tưởng nhớ Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã có công dựng nước.
Thiết chế văn hóa cộng đồng

Thiết chế văn hóa cộng đồng

Từ giữa tháng 3.2024, dù chỉ mới hoạt động thử nghiệm, chưa hoàn thiện bàn giao, nhưng nhiều người vẫn chờ đợi suốt nhiều giờ để chờ xem nhạc nước tại quảng trường 29.3 (đường 2.9, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).
Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

Thơ Nguyễn Tấn Hỷ: Hoàng hôn

(GLO)- "Hoàng hôn" của nhà thơ Nguyễn Tấn Hỷ là tác phẩm nhiều cảm xúc trước bóng chiều hoàng hôn. Trong tia nắng le lói cuối ngày, những cánh chim mải miết tìm về tổ ấm, những đôi chân lam lũ mải miết về nhà...
Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

Gương mặt thơ: Hoàng Vũ Thuật

(GLO)- Hoàng Vũ Thuật thuộc thế hệ nhà thơ đàn anh của tôi, cùng lứa với các tài hoa như Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Khắc Thạch, Thạch Quỳ... ở miền Trung. Dẫu lớn tuổi nhưng ông luôn có ý thức tìm tòi, cách tân thơ cả hình thức và nội dung.
Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

Thơ Hoàng Đăng Du: Mùa trôi

(GLO)- Dẫu biết rằng xuân qua hạ tới, thu tận đông tàn là quy luật của thiên nhiên nhưng sao chứng kiến những khoảnh khắc mùa nối mùa vẫn khiến tác giả Hoàng Đăng Du không khỏi cảm thấy chút nuối tiếc, hụt hẫng, bâng khuâng...