Kon Tum: Đi bắt ếch trong đêm, 2 cha con bị nước cuốn tử vong

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau trận mưa đêm, cha con anh A Gỉ (ở Kon Tum) chở nhau đi bắt ếch, khi qua cầu tràn thì bị nước cuốn trôi khiến cả 2 cha con tử vong.

Chiều 6.6, UBND xã Hòa Bình (TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum) cho biết lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh A Gỉ (38 tuổi, ở P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) và con trai là A Gơ (8 tuổi).

Cầu tràn nơi cha con anh A Gỉ mất tích. Ảnh: C.T.V

Cầu tràn nơi cha con anh A Gỉ mất tích. Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 5.6, sau trận mưa to, anh A Gỉ (38 tuổi, ở P.Lê Lợi, TP.Kon Tum) dùng xe máy chở con trai là A Gơ (8 tuổi) đi bắt ếch. Đến sáng 6.6, không thấy cha con anh A Gỉ về nhà nên gia đình trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Khi đến cầu tràn ở nhóm 3 (xã Hòa Bình), lực lượng tìm kiếm phát hiện xe máy của anh A Gỉ bị cuốn trôi xuống suối cách đó vài mét. Sau đó, cơ quan chức năng tổ chức lực lượng phối hợp cùng người dân địa phương tổ chức tìm kiếm dọc con suối.

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể cha con anh A Gỉ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Cơ quan chức năng tìm kiếm thi thể cha con anh A Gỉ. Ảnh: ĐỨC NHẬT

Đến trưa 6.6, cơ quan chức năng phát hiện thi thể cha con anh Gỉ tại đoạn suối cách cầu tràn khoảng 1 km. Sau khi thực hiện các thủ tục pháp lý, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 cha con cho gia đình tổ chức mai táng.

UBND P.Lê Lợi cho biết gia đình anh A Gỉ có hoàn cảnh khó khăn. 2 vợ chồng anh có 5 người con, anh A Gỉ là lao động chính trong nhà.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, tối 5.6, trong lúc đi bắt ếch, anh Gỉ chở con trai qua cầu tràn thì gặp dòng nước lớn chảy qua, cả 2 đều bị cuốn trôi dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã cử cán bộ đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân tổ chức mai táng.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

Rượu ghè men lá H'nham

Rượu ghè men lá H'nham

Đặt trên bàn những ghè rượu mới ủ, các chị em trong tổ liên kết nấu rượu ghè và dệt thổ cẩm ở phường Trường Chinh (thành phố Kon Tum) giới thiệu rất hấp dẫn về sản phẩm mình làm ra: Một thức uống với chất men cực kỳ độc đáo, không giống với loại men ở bất cứ nơi nào.

null