![]() |
Chị Đức kiểm tra giá thể rau mầm chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: L.H |

![]() |
Chị Đức kiểm tra giá thể rau mầm chuẩn bị cho thu hoạch. Ảnh: L.H |
Thiết kế kiểng lá thành những tiểu cảnh ấn tượng, Tăng Phước Thoa (28 tuổi, ngụ Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ) có thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng.
Nghỉ việc ở thành phố, chị Võ Thị Nhung Nhi (30 tuổi) về quê nhà ở thôn 5, xã Đăk Mar (H.Đăk Hà, Kon Tum) xây dựng mô hình trang trại nông nghiệp tuần hoàn, 2 năm sau đem lại lợi nhuận 500 triệu đồng/năm.
Tận dụng vỏ sầu riêng, nhóm học sinh lớp 11 ở Bến Tre làm ra món thịt chay có hương vị thơm ngon và an toàn cho sức khỏe.
Sở hữu 3 bằng đại học, có công việc ổn định với mức lương cao, nhưng chị Phan Thị Bích Liên (34 tuổi, ngụ H.Lai Vung, Đồng Tháp) quyết định từ bỏ tất cả để về quê trồng quýt, phát triển du lịch sinh thái.
Anh Mai Tấn Đạt ở Trà Vinh xây "chung cư" dụ cua biển đến ở và kiếm thu nhập ổn định, thu hút triệu view trên TikTok.
Bác sĩ Nguyễn Duy Lịch và nhóm cộng sự nghiên cứu thành công công nghệ SBO (SoHa Biotic) để làm ra các loại nước uống enzyme giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân. Sản phẩm cũng đã được đăng ký độc quyền tại VN.
Từ con số không, Lưu Hoàng Tuấn (33 tuổi) khởi nghiệp với sầu riêng tại huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng.
(GLO)- Từ niềm đam mê và sự miệt mài học hỏi, anh Siu Sắt (làng Mrông Yố 1, xã Ia Ka, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) đã từng bước xây dựng thành công thương hiệu cà phê “Jrai Ialy Coffee” và đưa thức uống riêng có của vùng đất cao nguyên từ làng ra phố.
Một số ý kiến cho rằng lập nghiệp ở quê có thể dễ biến ước mơ mua xe, có nhà thành hiện thực. Quan điểm này nhận những ý kiến trái chiều.
Trang trại rộng 2ha của Võ Thị Nhung Nhi nổi bật với những hàng cây trĩu quả, đàn lợn rừng thong dong trong khu vườn xanh mướt.
Thay vì nghỉ ngơi, hòa vào không khí Tết nhộn nhịp, một số bạn trẻ lựa chọn "cày cuốc" online để kiếm thêm thu nhập và tích lũy trải nghiệm.
Xuất phát từ việc giúp bố mẹ đốt vàng mã vào những ngày lễ, tết và thấy bụi bay tứ tung, Nguyễn Văn Ngọc Đức (học sinh lớp 12 ở Quảng Ninh) đã sáng chế lò đốt vàng mã không khói bụi.
Khắp các địa điểm nổi tiếng ở TP.HCM như: Nhà văn hóa Thanh niên, chợ Bến Thành, Hội trường Thống Nhất… đều tấp nập người dân tham quan, chụp ảnh. Nhu cầu lưu giữ những khoảnh khắc đẹp dịp đầu xuân giúp các thợ chụp ảnh trở nên bận rộn, thậm chí kiếm được tiền triệu chỉ trong một buổi sáng.
Với ý tưởng khắc chữ trên dưa lưới, anh Nguyễn Hoàng Duy (35 tuổi, ngụ xã Lâm Kiết, H.Thạnh Trị, Sóc Trăng) kiếm gần 500 triệu đồng dịp tết.
(GLO)- Bước ra từ sân khấu chuyên nghiệp nhưng chị Nguyễn Thị Thùy Dương (Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San) lại trở thành tuyên truyền viên văn hóa.
Mỗi dịp Tết đến Xuân về, nhiều người trẻ lại chỉnh tề khăn đóng áo dài bày mực tàu, giấy đỏ, thảo những nét “phượng múa, rồng bay”, khi cuộc sống ngày càng hiện diện nhiều thiết bị công nghệ số cầm tay.
Một người tạo lập không gian truyền đạt tri thức và tâm hồn; một người dấn thân với những thuật toán dòng lệnh công nghệ thông tin mang đến sự an toàn cho cộng đồng trên không gian số. Cả hai đã và đang bền bỉ trên hành trình đam mê và cống hiến.
Khi đường mai và phố ông đồ ở Nhà văn hóa Thanh niên TP.HCM mở cửa cũng là thời điểm rất nhiều sản phẩm nghệ thuật của người trẻ "xuống phố" kiếm tiền dịp tết.
Sau 10 năm khởi nghiệp với mô hình nuôi chim trĩ, ong dú, anh Tô Vũ Thành Tín (Ân Tín, huyện Hoài Ân, Bình Định) đã thành công ngoài mong đợi, lãi ròng gần 1 tỷ đồng/năm. Mới đây, anh được vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba.
Anh Trịnh Duy Phương (30 tuổi, xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) cải tạo vùng đất sét gò đồi ở quê hương thành vườn dược liệu.
Nguyễn Nhật Khiêm (sinh năm 2000, quê Đắk Lắk) mày mò những mũi thêu tay đầu tiên ở tuổi 22 sau khi nghỉ việc văn phòng. Bỏ ngoài tai ý kiến 'nghề nữ tính', chàng trai thành công biến đam mê thành nguồn thu nhập ổn định.
Từ câu chuyện hay quên uống thuốc của bản thân và của nhiều người khác, nam sinh Nguyễn Văn Nam mày mò nghiên cứu xây dựng hệ thống tích hợp nhiều thiết bị IoT để theo dõi các chỉ số sức khoẻ và tủ thuốc thông minh để nhắc nhở lịch dùng thuốc, thói quen dùng thuốc.
Xuất phát từ tình yêu với văn hóa truyền thống, chị Y Lang (sinh năm 1983, người Rơ Ngao) đã khởi nghiệp với sản phẩm rượu nếp than.
Nối nghiệp gia đình làm kẹo đậu phộng truyền thống, chị Trần Thị Thảo (30 tuổi, ngụ xã Bình Thành, H.Lấp Vò, Đồng Tháp, dần phát triển thương hiệu kẹo đậu phộng của gia đình được nhiều người biết đến.