Hội phụ nữ trắng đêm nấu bánh chưng gửi đồng bào miền Trung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nhóm phụ nữ ở Đak Nông vận động hội viên hội phụ nữ, và huy động... cả chồng con cùng tham gia gói hàng trăm chiếc bánh chưng gửi đồng bào bị lũ lụt miền Trung.
 

Người dân xã Nam Xuân (huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông) cùng nhau gói hàng trăm chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung.
Người dân xã Nam Xuân (huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông) cùng nhau gói hàng trăm chiếc bánh chưng gửi đồng bào miền Trung.


Sáng 20-10, Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, các chị em phụ nữ xã Nam Xuân (huyện Krông Nô, tỉnh Đak Nông) cặm cụi vớt bánh chưng nấu gởi cho đồng bào miền Trung ra khỏi nồi.

Hơn 700 chiếc bánh là công sức của chị em và vận động người dân cả xã đóng góp cùng hướng về miền Trung ruột thịt.

"Chúng tôi bàn tính nhau giúp gì cho bà con miền Trung lúc này. Thấy qua báo chí, hàng cứu trợ các thứ thì mọi nơi đã gửi cả rồi. Mình làm sao gửi những thứ mà người dân ở đấy họ dùng được luôn, không phải nước nôi nấu nướng. Vậy là quyết định gói bánh chưng, vừa để được lâu vừa dùng được ngay"- chị Vi Thị Huệ, phó chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nam Xuân, kể.

Từ chiều 19-10, chị Vi Thị Huệ đã cùng một số chị em hội phụ nữ nhắn tin kêu gọi phụ nữ khắp các thôn xóm trong xã góp gạo nếp, lá, thịt, củi chuẩn bị gói bánh.

Chỉ vài tiếng sau khi phát động, đã có hàng chục người đăng ký tham gia gói bánh. Người không tham gia gói được thì đóng góp gạo nếp, xe củi, lá dong gói bánh.

Ngay sau đó, chị em hồ hởi bắt tay cắt lá, vo gạo, gói bánh…  và "lôi kéo" cả chồng con cùng tham gia.

 

Hàng chục người tập trung gói bánh.
Hàng chục người tập trung gói bánh.


Tối qua, ông Vũ Văn Hà vừa giữ cháu ngoại vừa được vợ phân công trông mấy nồi bánh chưng.  "Xem như vừa giúp được đồng bào lại vừa giúp vợ"-ông Hà cười.

Bà Nguyễn Thị Sinh (vợ ông Hà) cho biết đến trưa nay 700 chiếc đã chín hết, ngay chiều nay sẽ được chuyển ra miền Trung.

"Hiện tại bà con lối xóm cũng đã góp thêm được hàng trăm kg gạo nếp và củi. Dự kiến trưa mai chúng tôi sẽ lại tập trung gói thêm 1.400 chiếc bánh nữa. Quần áo gửi nhân dân miền Trung đến nay cũng quyên được khá nhiều, sắp tới sẽ chuyển cùng với bánh luôn"-bà Sinh phấn khởi.

 

700 chiếc bánh chưng thành quả sau một đêm thức trắng.
700 chiếc bánh chưng thành quả sau một đêm thức trắng.

Theo ĐÌNH CƯƠNG (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null