Giông lốc quật gãy nhiều thân, cành cây đa di sản lớn nhất tỉnh Đắk Nông

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trận giông lốc lớn đã quật gãy nhiều thân, cành của cây đa di sản hàng trăm năm tuổi ở bên hồ Tà Đùng ( Đắk Nông ), nơi được ví như "vịnh Hạ Long" trên Tây Nguyên.
Nhiều cành, thân của cây đa di sản ở Đắk Nông bị giông lốc quật gãy. Ảnh: Phan Tuấn

Nhiều cành, thân của cây đa di sản ở Đắk Nông bị giông lốc quật gãy. Ảnh: Phan Tuấn

Sáng 24.3, ông K'Bảy, Phó Chủ tịch UBND xã Đắk Som xác nhận, khoảng 16h hôm qua (23.3), trên địa bàn xã xảy ra trận mưa lớn, kèm theo giông lốc.

Trận giông lốc đi qua đã khiến cho phần thân chính của cây đa di sản và nhiều cành cây lớn, nhỏ khác bị bẻ gãy. Hệ quả cây đa di sản hơn 200 năm tuổi trở nên xơ xác.

Thân cây đa di sản có hình dáng độc đáo. Ảnh: Phan Tuấn

Thân cây đa di sản có hình dáng độc đáo. Ảnh: Phan Tuấn

Không chỉ có vậy, các cành, thân của cây đa di sản đã đổ ngã vào nhà của một người dân ở ngay bên cạnh. Sự việc này đã làm cho ngôi nhà bị hư hỏng phần mái.

Trước đó, Báo Lao Động thông tin, ở bon B'Srê B, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong có một cây đa rất lớn, tỏa bóng mát ngay bên vườn rẫy của bà con dân tộc Mạ.

Cây đa di sản có tên khoa học là Ficus Championii Benth, đây là cây đa lớn nhất tỉnh Đắk Nông với chu vi đường kính hàng chục mét, cao hơn 30m. Ảnh: Phan Tuấn

Cây đa di sản có tên khoa học là Ficus Championii Benth, đây là cây đa lớn nhất tỉnh Đắk Nông với chu vi đường kính hàng chục mét, cao hơn 30m. Ảnh: Phan Tuấn

Già làng ở đây không biết cây đa này có từ bao giờ, chỉ biết rằng qua mấy đời nay, nó vẫn đứng đây sừng sững. Vừa qua, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam công nhận là Cây Di sản Việt Nam.

Cây đa di sản có tên khoa học là Ficus Championii Benth. Đây là cây đa lớn nhất tỉnh Đắk Nông với chu vi đường kính hàng chục mét, cao hơn 30m.

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null