Giết anh trai, lĩnh án 17 năm tù

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 18/9, Tòa án nhân dân tỉnh Kon Tum xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Tấn Tài (sinh năm 1995), trú tại thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang, TP.Kon Tum.
Bị cáo Nguyễn Tấn Tài tại phiên xét xử. Ảnh: HB

Bị cáo Nguyễn Tấn Tài tại phiên xét xử. Ảnh: HB

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 28/5/2024, trong lúc Nguyễn Tấn Tài đang hút thuốc trước sân nhà tại thôn Phương Quý 2, xã Vinh Quang thì bị anh trai là Nguyễn Văn Phượng vô cớ dùng ná cao su bắn sượt qua đầu. Tài đi tới hỏi Phượng “Ông muốn giết tôi à?” thì Phượng giấu ná cao su, nên Tài bực tức dùng chân đạp một phát trúng lưng làm Phượng ngã sấp mặt xuống đất rồi bỏ đi.

Sau đó, Phượng đứng dậy nói “Trước sau gì thì tao cũng giết mày” rồi chạy về hướng phía sau nhà. Tài đuổi theo và hai anh em cãi nhau. Tài đạp Phượng một phát trúng ngực làm Phượng ngã ngửa, rồi đá một phát vào vùng hông của Phượng.

Bà Diễn (mẹ của Tài và Phượng), chị Nga (chị gái của Tài và Phượng), chị Sen (người yêu của Tài) vào can ngăn nhưng Tài vẫn chạy vào bếp lấy chiếc rìu cán gỗ, lưỡi bằng kim loại chạy ra chỗ Phượng đang nằm dưới đất rồi vung rìu lên cao ném vào người Phượng. Lưỡi rìu cắm trúng vào vùng mặt làm Phượng tử vong tại chỗ. Ngay sau đó, Tài đã đến Công an xã Vinh Quang đầu thú.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét hồ sơ, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tấn Tài 17 năm tù về tội “Giết người” theo quy định tại điểm n, khoản 1, Điều 123, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo Hoa Ban (baokontum)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null