“Thầy lang” chuyên chữa bệnh nan y
Những năm gần đây, bà V.T.N. (55 tuổi, trú tại tổ 2, phường Thống Nhất) xuất hiện một số triệu chứng như nóng gan bàn chân, đau lưng, tê cứng 2 tay. Trong khi chồng bà là ông D.N.S. (59 tuổi) bị huyết áp cao, tiểu đường và tim mạch.

Tuy nhiên, bà không đi khám ở các cơ sở y tế tại địa phương mà tự tìm tòi cách chữa bệnh. Trên mạng xã hội Facebook, bà thấy 1 trang có tên “Nhịn ăn-Cải Lão Hoàn Đồng” mở ngoặc tên người là “Hoàng Lịch Thiệp”. Trong phần giới thiệu, trang này ghi “Khi đã hết cách chữa thì nhớ tìm đến Ta Y để tự cứu chính mình” và “Trở về với thiên nhiên để thanh lọc toàn diện Thân-Tâm-Trí-Nghiệp”.
Trong nhiều bài viết và các clip do người được cho là “thầy lang” Hoàng Lịch Thiệp ăn mặc áo dài, giống như một nhà sư, để đầu trọc giới thiệu rằng mình chữa bệnh bằng phương pháp thanh lọc tự nhiên với các bài tập ngồi thiền, yoga, khí công… giúp thải độc cơ thể. Người này cho rằng, quá trình chữa bệnh tại đây để khai mở Thân-Tâm-Trí-Nghiệp giống như “đi tu trả bớt nghiệp thì bệnh sẽ hết”.
Cùng với đó, trang này còn đăng tải nhiều đoạn clip về những người bệnh đang được điều trị tại cơ sở này với nhiều điều “thần kỳ” như: “u di căn phổi, mổ không được, xạ không được, kỳ diệu 14 ngày đã bắt đầu thở ngon lành”; “choáng với kỷ lục thanh lọc 19 loại bệnh chữa các kiểu không hết”; “kỷ lục dừng ăn 34 ngày, mắc ung thư thực quản di căn, khó chấp không đáp ứng hiện đã mạnh khỏe vui vẻ”; “cứu được cái chân nhiễm trùng máu suýt phải tháo khớp”; “hành trình tái sinh cơ thể”…
“Thầy lang” này cho biết đã mở nhiều cơ sở chữa bệnh theo phương pháp Ta Y trên cả nước và hiện có khoảng 400 người đang điều trị. Hầu hết ai cũng nhận được kết quả bất ngờ “vi diệu”. Để đăng ký, người bệnh cần chuyển tiền đặt cọc để giữ chỗ và hẹn lịch từ trước với nhiều mức giá, dao động 300-550 nghìn đồng/người/ngày. Ngoài ra, một số dịch vụ kèm theo khi người bệnh điều trị tại đây như mát xa body hay sử dụng men Ta Y cũng phải chi trả thêm tiền.

Dù quảng cáo chữa nhiều loại bệnh nan y khi khoa học hiện đại đã “hết thuốc chữa”, song trang này vẫn “thòng” thêm nội dung cho rằng, có những người không thành công, bệnh có thể tái phát hoặc bỏ mạng sống vì “thân mang trọng bệnh hết thuốc chữa, tâm tham sân si bản ngã lớn, trí tuệ chưa khai mở, còn nặng nề, nghiệp quả lớn không thể nào hóa giải…” và yêu cầu người bệnh cần quyết tâm vượt qua chính mình, vượt qua sự sợ hãi, dám đối mặt với những điều tồi tệ nhất xảy ra với cơ thể mình để tìm lại sự sống.
Nguy kịch vì nhịn ăn
Tin tưởng vào sự kỳ diệu của “thầy lang”, giữa tháng 6-2025, bà V.T.N. đã nhắn tin qua ứng dụng Messenger cho trang này để báo tình trạng bệnh và đặt chỗ chữa trị cho 2 vợ chồng. Trang trả lời rằng chồng bà phải điều trị với liệu trình 14 ngày, rồi yêu cầu chuyển trước tiền đặt cọc để giữ chỗ. Bà N. đã chuyển 3,5 triệu đồng cho 1 tài khoản tên Dung để đặt lịch ngày 2-7 sẽ tới cơ sở có tên “Nhà Lụa Retreat” tại xã Xuân Sơn (TP. Hồ Chí Minh).
Đúng lịch hẹn, vợ chồng bà N. bắt xe khách từ Gia Lai vào “Nhà Lụa Retreat”. Tại đây, vợ chồng bà được hướng dẫn điều trị bằng cách nhịn ăn và hoàn toàn chỉ uống nước kiềm. Ngoài ra, vợ chồng bà cùng với nhiều người khác ngồi thiền, tập yoga, ngâm chân, thải độc đại tràng…
Từ ngày thứ 4 sau khi nhịn ăn, bà N. cảm thấy mệt mỏi, bụng đau thắt không thể tiếp tục các bài tập nhưng vẫn cố gắng. Đến ngày thứ 6, vì quá đau nên người nhà đã đến đón vợ chồng bà ra khỏi khu điều trị trở về TP. Hồ Chí Minh. Tại đây, bà nằm liệt giường, không thể ăn uống và liên tục kêu đau, song cố gắng chịu đựng.
Đến chiều 18-7, gia đình đưa bà đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia Định (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, qua thăm khám, dựa trên các kết quả chụp phim, nội soi xác định bà bị “viêm phúc mạc lan tỏa, thủng tạng rỗng nghĩ đến thủng mật trước hang vị dạ dày, viêm buồng trứng, tràn dịch màng phổi”. Trước tình trạng trên, các bác sĩ yêu cầu phải mổ cấp cứu vì nguy hiểm đến tính mạng, tỷ lệ tử vong cao.

Ảnh: Việt Hoàng
Sau đó, bà N. được chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng và đã qua cơn nguy kịch. Hiện tại, bà vẫn đang được tích cực điều trị hậu phẫu tại đây.
Đáng nói, sau khi bà N. ra khỏi khu “Nhà Lụa Retreat”, bà đã bị cho ra khỏi nhóm Zalo chung của các bệnh nhân đang điều trị. Khi con trai bà bình luận trên trang Facebook có nội dung trái chiều, nghi hoặc cách chữa bệnh này, liền bị xóa và khóa không thể truy cập trang.
Được biết, trong cả nước đã có nhiều trường hợp tương tự bà N. khi chữa bệnh bằng phương pháp nhịn ăn nhằm thải độc, thanh lọc cơ thể. Các phương tiện truyền thông cũng đã có nhiều cảnh báo, song nhiều người vẫn tin theo.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Minh Nghĩa-Trưởng khoa Khám bệnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai), cho hay: Cơ thể vốn đã có những cơ quan như gan, thận, phổi, da… để thải độc hiệu quả và chưa có bằng chứng khoa học cho thấy nhịn ăn hay uống nước kiềm có thể giúp tăng tốc độ thải độc hoặc chữa bệnh mạn tính, ung thư...
Trong khi đó, nhịn ăn dài ngày, chỉ uống nước dễ gây nhiều tác hại như hạ natri, kali, magiê, canxi dẫn đến rối loạn nhịp tim, yếu cơ, thậm chí gây tử vong; suy dinh dưỡng cấp, mất khối cơ, giảm protein máu dẫn tới phù, rối loạn miễn dịch, dễ nhiễm trùng; tổn thương gan, thận; mất ngủ, lo âu, trầm cảm dẫn đến ảo giác do não thiếu glucose…
Nhịn ăn, chỉ uống nước kiềm để chữa bệnh là xu hướng nguy hiểm, nhất là khi người bệnh từ chối điều trị y học chính thống để theo đuổi các phương pháp tự nhiên chưa được kiểm chứng. Muốn thanh lọc, người bệnh cần ăn uống lành mạnh, đa dạng, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn mới là cách hỗ trợ cơ thể thải độc.
"Nếu đang có bệnh, đặc biệt là bệnh mạn tính, tuyệt đối không nên áp dụng chế độ nhịn ăn kéo dài, mà phải tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng hoặc chuyên ngành liên quan. Đặc biệt, nên thận trọng với những lời khuyên không có cơ sở khoa học trên mạng xã hội”-bác sĩ Nghĩa khuyến cáo.