Giả điên, giả điếc: Đến tâm thần với bệnh viện tâm thần!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Không ít giang hồ cứ bị bắt là đã có sẵn hồ sơ tâm thần. “Tại sao tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?”. Và giờ, đến việc bệnh viện tâm thần thành nơi bay lắc, buôn bán ma tuý, thậm chí dẫn cả “gái dịch vụ” thác loạn ngay trong phòng bệnh.

6 kg ma tuý được cảnh sát thu giữ tại ổ
6 kg ma tuý được cảnh sát thu giữ tại ổ "bay lắc" ngay trong bệnh viện tâm thần. Ảnh: CACC
“Tại sao tham nhũng bị tâm thần nhiều thế?” là câu hỏi mà Chủ nhiệm Uỷ ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện từng đặt ra trước Quốc hội nhiều năm trước.
Một câu hỏi để trả lời cho... câu hỏi của ĐBQH Đỗ Văn Đương: Tại sao có những vụ án tham nhũng bị can lại bị tâm thần, sau đó được miễn trách nhiệm hình sự?
Rút cục, cũng chẳng ai trả lời những câu hỏi ấy cả.
Còn chuyện giang hồ lợi dụng bệnh án tâm thần giả để phạm tội và trốn tránh trách nhiệm hình sự được ĐBQH Nguyễn Văn Pha dẫn trong báo cáo của Uỷ ban Tư pháp.
Và thực tế, đã có những vụ làm giả hồ sơ tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (huyện Thường Tín, Hà Nội). được phát hiện. Các bị cáo Thân Thái Phong, Phó trưởng khoa Tâm thần người cao tuổi của Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từng bị tuyên 10 năm tù về tội nhận hối lộ.
Nhưng đến hôm qua, khi vụ án ma túy nghiêm trọng được công an phát hiện ở chính Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, với những tình tiết “chỉ có trong phim” thì sự vụ đã ở mức không thể chấp nhận nổi, không thể hiểu được nữa rồi.
Có thứ bệnh viện nào mà bệnh nhân cải tạo phòng bệnh, treo đèn laser, lắp loa để biến nó thành một “động lắc”, và ngang nhiên sử dụng ma tuý, ngang nhiên dẫn “gái dịch vụ”, ngang nhiên rủ rê đồng bọn vào sử dụng ma tuý. Với sự tham gia của cả nhân viên y tế.
Có thứ bệnh viện tâm thần nào mà “bệnh nhân” ra vào tự do, sinh hoạt thác loạn, thậm chí điều hành cả đường dây ma tuý.
Nhưng điều mà dư luận “đến tâm thần với bệnh viện tâm thần” nhất là phát ngôn của ông giám đốc Bệnh viện.
Trên báo chí sáng nay, ông Vương Văn Tịnh, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương I xác nhận “Về việc bán ma tuý, công an phát hiện, bệnh viện không biết được”.
Một ổ thác loạn gái dịch vụ, ma tuý, loa đèn, kèn trống không thiếu thứ gì, công khai ngày đêm, nhiều tháng nhiều ngày ngay trong bệnh viện và giám đốc... thì không biết được.
Năm 2018, công an Hà Nội đã từng phá vụ án Hoàng Thế Bảo giả điên núp trong bệnh viện tâm thần để ngày làm bệnh nhân, đêm ra ngoài điều hành đường dây ma tuý. Cho thấy, giả điên không hề là chuyện cá biệt.
Bộ Y tế, ngay tối qua đã có thông cáo khẳng định quan điểm của Bộ trưởng Bộ Y tế là xử lý nghiêm sự việc này, đúng người, đúng tội các đối tượng là nhân viên của bệnh viện có liên quan đến vụ án này.
Ủng hộ Bộ Y tế xử lý nghiêm minh. Bởi thật ra, giả điên nguy hiểm một thì giả điếc còn tai hại gấp nhiều lần. Vì chính chuyện giả điếc đang đồng loã, tiếp tay đang chính là thứ tạo ra tình trạng giả điên.
ANH ĐÀO (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Quyết liệt cải cách

Quyết liệt cải cách

Ngày 29-4, Chính phủ ban hành 8 nghị quyết về cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; sửa đổi, bổ sung đồng bộ 163 văn bản quy phạm pháp luật chỉ trong một lần.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null