Nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần T.Ư 2 cùng 2 trưởng khoa được công an triệu tập, làm việc nhằm làm rõ hồ sơ bệnh án có dấu hiệu bất thường của một bệnh nhân điều trị tại đây.
Vào lúc 5 giờ sáng 13/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC- CNCH) thuộc Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh đã giải cứu thành công một nữ bệnh nhân tâm thần đang lơ lửng bám vào dây cáp trên tháp bể nước ở độ cao 25m.
Mới đây Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy với số lượng lớn tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I (Thường Tín, Hà Nội). Điều khó tin là đối tượng chủ mưu cầm đầu - cũng là một bệnh nhân đang điều trị nội trú - còn lập hẳn một “động lắc“ để gã cùng đàn em và “gái dịch vụ“ tổ chức bay lắc ngay tại phòng điều trị.
Không ít giang hồ cứ bị bắt là đã có sẵn hồ sơ tâm thần. “Tại sao tham nhũng lại bị tâm thần nhiều thế?“. Và giờ, đến việc bệnh viện tâm thần thành nơi bay lắc, buôn bán ma tuý, thậm chí dẫn cả “gái dịch vụ“ thác loạn ngay trong phòng bệnh.
Bà Đinh Thị Thu Hồng cùng các đồng phạm là bác sĩ, điều dưỡng viên của Bệnh viện Tâm thần bị phát hiện đã rút bớt thuốc, vật tư y tế của người bệnh đưa ra ngoài bán, trục lợi hơn 1,5 tỉ đồng.