Đắk Lắk: Giải cứu thành công bệnh nhân tâm thần treo lửng lơ trên tháp nước cao 25m

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Vào lúc 5 giờ sáng 13/3, lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC- CNCH) thuộc Phòng cảnh sát PCCC-CNCH, Công an tỉnh Đăk Lăk đã giải cứu thành công một nữ bệnh nhân tâm thần đang lơ lửng bám vào dây cáp trên tháp bể nước ở độ cao 25m.

Sau khi nhận được tin báo cần giải cứu một bệnh nhân nữ đang trèo lên đỉnh tháp nước từ Bệnh viện Tâm thần (134 Nguyễn Thị Định, phường Thành Nhất, TP. Buôn Ma Thuột) vào lúc 4 giờ 40 phút, Phòng cảnh sát PCCC- CNCH đã lập tức điều động 1 xe thang, một xe chữa cháy, 1 xe chở phương tiện hỗ trợ cùng 12 cán bộ chiến sĩ thuộc Đội CC-CNCH số 1 đến hiện trường. Được biết, bệnh nhân đang mang thai 5 tuần và đang bị nhiễm bệnh dịch COVID-19.

 

 Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường
Lực lượng cứu hộ tiếp cận hiện trường


Trong khi các chiến sĩ đang mang đồ bảo hộ phòng dịch thì tình huống bất ngờ xảy ra: bệnh nhân bị trượt chân rơi khỏi tháp nước và kịp bám vào dây cáp sắt bên hông tháp nước. Ngay lập tức chỉ huy đã điều 4 trinh sát tức tốc leo lên tiếp cận đối tượng, đồng thời triển khai lực lượng phía dưới mặt đất cắt hết các dây cáp điện chằng chịt trong khu vực để xe thang có thể hoạt động tiếp ứng.

 

 Tình huống bất ngờ khiến các chiến sĩ cứu nạn rơi vào tình thế nguy hiểm.
Tình huống bất ngờ khiến các chiến sĩ cứu nạn rơi vào tình thế nguy hiểm.


Bề mặt bể tháp nước vừa dốc vừa đầy rêu trơn trượt trong khi đó nạn nhân vì tâm thần bất ổn nên khi được giải cứu thì liên tục dãy dụa, chửi bới, phản ứng rất mãnh liệt khiến cho 4 chiến sĩ vô cùng gian khó vì vừa phải giữ chắc bệnh nhân vừa phải bám chắc vào giây cáp. Năm người cứ thế vật lộn, đung đưa trên dây cáp trong tình thế hết sức nguy hiểm. Rất may xe thang và lực lượng cứu nạn đã kịp thời hỗ trợ.

 

 Cuộc giải cứu đã thành công, cả bệnh nhân và lực lượng cứu hộ đều an toàn.
Cuộc giải cứu đã thành công, cả bệnh nhân và lực lượng cứu hộ đều an toàn.


Sau gần 15 phút, bệnh nhân đã được giải cứu an toàn bởi sự dũng cảm, mưu trí và rất nhân văn của lực lượng cứu nạn Đội CC-CNCH số 1. Bệnh nhân là N.T.D sinh năm 1997, thường trú tại huyện Krông Năng đang điều trị tâm thần ở bệnh viện với tình trạng đang mang thai ở tuần thứ 5 và bị nhiễm COVID-19.

https://baodaklak.vn/thoi-su/202203/giai-cuu-thanh-cong-benh-nhan-tam-than-treo-lung-lo-tren-thap-nuoc-cao-25m-0200e29/

 

Theo Trung Huyền (baodaklak)

Có thể bạn quan tâm

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Tập trung phát triển du lịch cộng đồng ở Kon Plông

Thực hiện Chỉ thị số 27 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về phát triển du lịch cộng đồng tại các thôn (làng) đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Plông đã nỗ lực, tập trung hiện thực các chỉ đạo, đến nay đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Xa dần tiếng trống hơ gơr

Xa dần tiếng trống hơ gơr

(GLO)- Đối với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trống là vật thiêng, có Yàng trống bảo hộ, có giá trị cao nên cất giữ nơi trang trọng và được đem ra dùng trong những dịp lễ hội lớn của buôn làng hoặc gia đình. Ngày nay, các buôn làng ở Tây Nguyên dường như xa dần tiếng trống hơ gơr.

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Con đường huyền thoại và xa lộ hôm nay

Nửa thế kỷ sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đường Trường Sơn – đường mòn Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử như một huyền thoại, có ý nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc giai đoạn hiện nay.