Ghé thăm nơi giữa mùa đông tuyết rơi vẫn có thể vô tư tắm biển

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đây là khu nghỉ mát nhân tạo mở cửa 4 mùa quanh năm, phục vụ khách 24/7.

Khoảng 60 km về phía nam của Berlin, Đức có một nơi được gọi là thiên đường ăn chơi khép kín, một điểm đến nghỉ dưỡng, vui chơi suốt 4 mùa.

 
Vào tháng 12 năm 2004, khu nghỉ mát Tropical Islands mở cửa, đón nhận một lượng khách khổng lồ. Chỉ cần bước chân qua cánh cửa, một thế giới tự nhiên thu nhỏ tuyệt đẹp hiện ra trước mắt.
 
 
Với nhiệt độ luôn ổn định ở 26 độ C, mở cửa quanh năm, nghĩa là dù có là mùa đông tuyết rơi trắng xóa, du khách vẫn có thể diện những bộ bikini nóng bỏng, nằm trải dài trên bờ biển cát trắng tinh bên trong.
 
Với diện tích lên đến 66.000 mét vuông, ở một thời điểm có thể chứa đến 6.000 người. Bên trong là một khu vườn nhiệt đới với hơn 600 loài thực vật khác nhau, thậm chí có cả quần thể rừng ngập mặn bao quanh một con đường đi bộ dài 1km.
 
Khu vực biển nhiệt đới có diện tích 3.000 mét vuông, nhiệt độ của nước không đổi luôn là 28 độ C và một bãi cát dài 200 mét.
 
 
 
Đầm phá rộng 1.200 mét vuông, có nhiệt độ không đổi là 32 độ C. Một dòng chảy ngược, hai đường trượt nước và bồn tạo sóng ở các vịnh cung cấp cho du khách một số trò chơi cảm giác mạnh.
 
 
Quần đảo nhiệt đới là nơi có tháp trượt nước cao nhất nước Đức, nó cao 27 mét, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 4 tầng.
 
Sau khi vui chơi, du khách có thể nghỉ dưỡng tại đây, có 191 phòng, 10 khu nhà nghỉ riêng và 133 chiếc lều được dựng bên trong rừng, đem đến cảm giác thư giãn tuyệt vời nhất.
 
Khu nghỉ dưỡng này còn có khu spa riêng biệt, phòng xông hơi nhiệt đới, khu cắm trại ngoài trời, phòng ngồi thiền…Hầu như du khách đều có thể tìm thấy cho mình những tiện ích như mong muốn. Đặc biệt, nhiều người rất ưa chuộng spa tắm bùn hay tắm lộ thiên ở hẻm núi Alcantara.
 
 
Những khung cảnh tuyệt đẹp bên trong Tropical Islands cứ khiến du khách đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác: Liệu mọi thứ có phải là một giấc mơ hay không?
Phan Hằng (Twistedsifter/Dân Việt) 

Có thể bạn quan tâm

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

Cùng nhau giữ ấm ước mơ

(GLO)- Từ căn bếp nhỏ trong nhà đến giảng đường và những sân khấu ẩm thực lớn, vợ chồng anh Phạm Lê Anh Vũ (35 tuổi) và chị Nguyễn Thanh Lệ (31 tuổi), ở phường Quy Nhơn Tây, luôn sánh bước bên nhau trên hành trình theo đuổi nghề bếp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hồng (bìa phải) đang múc bánh canh cho khách. Ảnh: Thái Bình

Những gánh hàng gắn bó với phố núi

(GLO)-Suốt nhiều thập kỷ, giữa sự đổi thay của phố núi Pleiku vẫn có những gánh hàng nhỏ bền bỉ đỏ lửa mỗi ngày. Không chỉ là nơi bán những món ăn bình dân, các quán nhỏ ấy còn là dấu nối của Pleiku, nơi lưu giữ ký ức, mùi vị và cả sự mộc mạc của thực khách và những người gắn bó với nghề từ tấm bé.

Đến cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch, du khách sẽ được ngắm hoa dã quỳ, hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc và trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp của đồng bào nơi đây.

Cao nguyên Gia Lai vào mùa du lịch

(GLO)- Cao nguyên Gia Lai đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Ðây cũng là thời điểm đông đảo du khách tìm đến để ngắm hoa dã quỳ, trải nghiệm mùa vụ nông nghiệp hay hòa mình vào không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc thiểu số nơi đây.

Bà Rlan Loan làm rượu ghè bằng gạo nếp tự trồng, kết hợp các loại men nên rượu thơm, vị ngọt dịu. Ảnh: R’Ô HOK

Giữ nghề truyền thống, tạo thu nhập từ rượu cần

(GLO)- Những ngày này, nhiều người Jrai ở cao nguyên Gia Lai bắt đầu ủ rượu cần để thưởng thức cùng gia đình, cộng đồng trong dịp Tết. Những ghè rượu thơm nồng không chỉ là đặc sản gắn liền với văn hóa truyền thống mà còn mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ dân.

null