Duy Mạnh ra MV phản ánh nạn cá độ mùa EURO, khán giả nhớ 'Kiếp đỏ đen'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sản phẩm âm nhạc mới 'Hãy dừng lại đi em' của Duy Mạnh khiến nhiều người cho rằng đây là phiên bản tiếp theo của hit 'Kiếp đỏ đen' từng gây sốt cách đây 20 năm.
Duy Mạnh đầu tư chỉn chu cho sản phẩm âm nhạc mới

Duy Mạnh đầu tư chỉn chu cho sản phẩm âm nhạc mới

Duy Mạnh vừa trình làng ca khúc Hãy dừng lại đi em, phản ánh nạn cá độ mùa EURO. Thay vì lao vào cuộc cá độ đầy rủi ro, nam ca sĩ khuyên mọi người tận hưởng niềm vui bóng đá một cách lành mạnh. Anh còn khéo léo lồng ghép thông điệp về việc giữ gìn sức khỏe, sáng tạo trong công việc trong dự án mới.

Hãy dừng lại đi em là sự kết hợp giữa nhịp điệu sôi động và chất liệu âm nhạc hiện đại. Lời bài hát lấy cảm hứng từ những câu chuyện thực tế trong cuộc sống, đặc biệt là những trải nghiệm về niềm vui bóng đá và hậu quả của việc sa đà vào cá độ. Với dự án này, giọng ca 7X kết hợp cùng nhà sản xuất âm nhạc RNM Long Phạm và Minh Maximum để mang đến sự mới mẻ cho người xem.

Trước khi chính thức ra mắt, bản demo của ca khúc gây chú ý trên nền tảng TikTok với hơn 2.500 video sử dụng, chứng tỏ sức hút và sự yêu mến của khán giả dành cho ca sĩ Duy Mạnh cũng như thông điệp mà anh muốn truyền tải.

Duy Mạnh khắc họa bi kịch của cá độ đá banh trong tác phẩm mới nhất
Duy Mạnh khắc họa bi kịch của cá độ đá banh trong tác phẩm mới nhất

MV gây chú ý bởi sự xuất hiện hai hình ảnh đối lập của ca sĩ Duy Mạnh: một hình ảnh bóng bẩy, hào nhoáng và một hình ảnh bầm dập. Thông qua đó, anh muốn khắc họa rõ nét sự tương phản giữa niềm vui và bi kịch do cá độ mang lại. Không chỉ một mình đóng 2 vai, Duy Mạnh còn mời cả dàn cameo là những anh chị em thân thiết của mình, trong đó đáng chú ý là họa sĩ Đoàn Nguyên từng xuất hiện trong MV Họa sĩ điên trước đó.

Duy Mạnh kể ban đầu bài hát có tên Ăn táo tàu đi em và cũng không định ra mắt MV. Tuy nhiên, khi nhận ra mùa EURO đã đến và xuất hiện tình trạng cá cược nên nam ca sĩ quyết định đổi tên bài hát và phần lời. “Tôi muốn mang đến một thông điệp sâu sắc về việc đề cao sức khỏe và cảnh giác với các nguy cơ của cá độ bóng đá, đặc biệt là trong mùa cao điểm”, anh chia sẻ.

Khi sản phẩm âm nhạc mới của Duy Mạnh được ra mắt, nhiều người cho rằng bài hát như phiên bản thứ 2 của Kiếp đỏ đen từng gây sốt cách đây 20 năm. Nam ca sĩ chia sẻ: “Qua âm nhạc và hình ảnh, tôi mong muốn lan tỏa một tinh thần tích cực và khuyến khích mọi người tận hưởng niềm vui bóng đá một cách lành mạnh và có ý thức”.

Có thể bạn quan tâm

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Bộ phim có tới 5 NSND và nhiều NSƯT

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim "Buông", NSƯT Kim Xuyến chia sẻ điều đặc biệt trong 60 năm làm nghề. Theo đó, trong hàng chục năm đóng phim, bà chưa từng xem trọn vẹn, xem hết phim mình tham gia. Phim "Buông" là lần đầu bà xem hết phim mình đóng.

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Kéo dòng tiền tỷ về địa phương

Những lễ hội nghệ thuật và concert lớn đang biến nhiều địa phương Việt Nam thành “nam châm” hút khách. Âm nhạc không chỉ dừng ở trải nghiệm giải trí, mà còn trở thành động lực thúc đẩy doanh thu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ, mở ra xu hướng du lịch âm nhạc đầy tiềm năng.

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ và loạt đối thủ trên đường đua Oscar 2026

Mưa đỏ gây chú ý khi đại diện điện ảnh Việt Nam dự vòng sơ tuyển hạng mục Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar lần thứ 98 do Viện Hàn lâm khoa học và nghệ thuật điện ảnh Mỹ tổ chức. Tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn cả một hành trình khó khăn phía trước khi "đụng" nhiều đối thủ mạnh.

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

Phim “Hãy để tôi tỏa sáng” có diễn viên Triệu Lộ Tư bị gỡ vì hình ảnh “đường lưỡi bò”

(GLO)- Mặc cho bộ phim Trung Quốc “Hãy để tôi tỏa sáng” với sự tham gia của diễn viên nổi tiếng Triệu Lộ Tư đang rất hấp dẫn, khán giả Việt Nam đồng loạt kêu gọi tẩy chay và yêu cầu các nền tảng gỡ phim vì hình ảnh “đường lưỡi bò” xuất hiện trong một phân cảnh.

NSƯT Đặng Thái Huyền thông báo Mưa đỏ sắp rời rạp.

'Mưa đỏ' bất ngờ rời rạp

Sau hơn một tháng công chiếu và đạt kỷ lục tiếp cận 8 triệu lượt khán giả, "Mưa đỏ" rời rạp ngày 28/9. Đạo diễn Đặng Thái Huyền gọi đây là “giấc mơ tuyệt đẹp” và bày tỏ niềm hạnh phúc khi tác phẩm được công chúng đón nhận, đồng hành suốt hành trình chiếu rạp.

null