Phải nhắc lại là "nút thắt cổ chai" đường Nguyễn Văn Linh (thuộc P.Xuân An, TP.Phan Thiết) đã tồn tại gần 20 năm nay. Đây là tuyến đường huyết mạch phía tây Phan Thiết khi kết nối trục đường Nguyễn Hội - QL1 với đường Phạm Hùng để ra Khu du lịch quốc gia Mũi Né.
Tuy nhiên, do không thống nhất được giá đền bù giải tỏa với 2 hộ dân nên ngót nghét 20 năm qua, người dân rất khổ sở mỗi khi đi đến đoạn "cổ chai" này. Dù chỉ có chiều dài khoảng 150 m, nhưng mùa mưa thì nước ngập như cái ao; mùa nắng thì xe tránh nhau phải một chiếc dừng lại, chiếc kia mới đi được. Đó là chưa kể đã xảy ra nhiều vụ va quẹt, tai nạn.
Đây chính là lý do người dân rất vui mừng, phấn khởi khi chứng kiến điểm nghẽn ở đường Nguyễn Văn Linh được giải tỏa.
Trao đổi với người viết, Chủ tịch UBND TP.Phan Thiết Phan Nguyễn Hoàng Tân cho biết thành phố đã vận dụng "hết cỡ" các chính sách của nhà nước; vừa đảm bảo trên nguyên tắc pháp luật, vừa để làm sao cho người dân bị giải tỏa không thiệt thòi khi tháo dỡ nhà cửa đi nơi ở mới. Ông Tân cho biết phấn đấu trước ngày 30.4 đường Nguyễn Văn Linh sẽ trải nhựa, thông thoáng sau gần 20 năm "bế tắc" chỉ vỏn vẹn ở vị trí này.
Như vậy, câu hỏi đặt ra là vì sao gần 4 nhiệm kỳ qua, chính quyền địa phương không giải tỏa được nút thắt này?
Nếu nói do chính sách thì có vẻ không đúng. Vì chính sách của nhà nước luôn tạo điều kiện cho người dân phải di dời nhà cửa đến nơi ở mới sao cho bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.
Phải chăng nó đòi hỏi trách nhiệm của "công bộc" dám nghĩ, dám làm, dám quyết vì lợi ích của cái chung và lợi ích của người dân? Ở TP.Phan Thiết hiện nay vẫn còn những điểm nghẽn tương tự. Nó đòi hỏi cấp có thẩm quyền phải thể hiện trách nhiệm của mình trước cái khó, cái khổ của dân. Và nếu hai chữ "trách nhiệm" được thể hiện đúng địa chỉ thì người dân luôn ủng hộ; không chỉ nút thắt ở đường Nguyễn Văn Linh, mà ở bất cứ ở nơi nào cũng thể được tháo gỡ.
Theo Quốc Hanh (TNO)