Đắk Nông: Phát hiện thi thể nữ đã phân huỷ dưới suối

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong lúc đi bắt cá một người dân đã phát hiện một thi thể đã phân huỷ, chỉ còn lại xương dưới suối nên đã báo cơ quan công an.

Thi thể được người dân phát hiện dưới suối
Thi thể được người dân phát hiện dưới suối

Ngày 25-2, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đã phát thông báo truy tìm tung tích nạn nhân tử vong chưa rõ nguyên nhân được người dân phát hiện ở một dòng suối tại thôn Tân Bình (xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, qua khám nghiệm xác định nạn nhân là nữ giới, khoảng 40 đến 60 tuổi. Thời điểm phát hiện, nạn nhân đã tử vong khoảng 2-4 tháng. Nạn nhân khi phát hiện mặc quần vải màu xám dạng quần thun, bên trong mặc quần đùi màu hồng có dòng chữ "PINK" dài, bên trong có quần lót màu trắng.

Trước đó, vào khoảng 6 giờ ngày 12-2, một người dân ở xã Đắk Ngo đi bắt cá tại một con suối ở thôn Tân Bình thì phát hiện một thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại bộ xương nên trình báo chính quyền địa phương.

Tại hiện trường và quần áo trên bộ xương không có bất kỳ giấy tờ tùy thân của nạn nhân. Do không xác định được nhân thân, lai lịch của nạn nhân, lực lượng chức năng đã tiến hành chôn cất thi thể nói trên.

Theo MAI CƯỜNG (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Bên dòng Đăk Bla

Bên dòng Đăk Bla

Sông Đăk Bla thường được gọi với tên gọi “Dòng sông chảy ngược” cùng những truyền thuyết, thần thoại. Thế nhưng, không chỉ có sự độc đáo và bí ẩn đầy hấp dẫn, Đăk Bla còn là dòng sông mang lại sự trù phú, ấm no với những bãi bồi xanh mướt cây trồng và tiềm năng kinh tế du lịch đang được “đánh thức”.

Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Infographic Chùm ảnh: Ruộng bậc thang Kon Tu Rằng vào mùa lúa chín

Vào tháng 6 hàng năm, những thửaruộng bậc thang thôn Kon Tu Rằng (xã Măng Cành, huyện Kon Plông) bắt đầu chín rộ. Những thửa ruộng bậc thang vàng rực, trải dài ven các triền núi xanh ngát xuống bờ sông Đăk Bla khiến khung cảnh nơi đây trở nên tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách đến thưởng ngoạn.

Bắt chồng giữa đại ngàn

Bắt chồng giữa đại ngàn

Nằm nép mình dưới chân núi Voi hùng vĩ, thôn Đarahoa hiện có hơn 340 hộ dân sinh sống, trong đó 80% là đồng bào dân tộc K’Ho. Không chỉ nổi bật bởi khung cảnh đại ngàn thơ mộng, Đarahoa còn gìn giữ một trong những phong tục đặc sắc bậc nhất của người K’Ho, tục "bắt chồng".

null